BiCandy4897
New member
Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra ở Indonesia khiến netizen không khỏi bàng hoàng. Chỉ trong tích tắc, một cậu bé 6 tuổi đã ra đi vĩnh viễn vì lao ra đường quá bất ngờ
Khi sống gần đường lớn, các gia đình có con nhỏ lúc nào cũng phải nơm nớp lo lắng. Vì các em còn quá bé để hiểu việc chạy ra đường nguy hiểm như thế nào, chỉ có người lớn theo sát mới đảm bảo an toàn cho các em được.
Theo tờ Mothership đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 8/4 vừa qua tại Wonosobo thuộc tỉnh Java ở miền Trung Indonesia. Báo Sin Chew Daily cho biết cậu bé 6 tuổi lúc đó đang tìm mẹ và bất ngờ lao ra giữa đường một cách nhanh chóng.
Clip từ camera an ninh ghi lại cảnh tượng đau lòng: cậu bé 6 tuổi và một thiếu niên đang chơi ở khu vực đó, bỗng nhiên cậu bé gọi mẹ rồi chạy vụt từ sân nhà ra đường. Đứa trẻ lớn hơn kịp nhìn thấy và cố chạy theo nhưng không đuổi kịp. Cậu bé chạy quá nhanh ra giữa đường, đúng lúc một chiếc xe tải đang lao qua. Khoảng cách quá ngắn, tình thế quá gấp, tài xế không thể phanh kịp và đâm trúng cậu bé. Tiếng la hét thất thanh của những người chứng kiến vang lên vì quá sốc
Cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Nhưng do vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi, để lại nỗi đau vô hạn cho gia đình. Đoạn video lan truyền trên mạng đã khiến netizen vô cùng bàng hoàng và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cậu bé.
Hiện tại, người lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra xem xe tải có chạy quá tốc độ hay không, và liệu có sự sơ suất của cha mẹ trong việc trông nom trẻ. Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường có mật độ giao thông khá cao.
Câu chuyện này chính là lời cảnh báo "đanh thép" cho các gia đình có con nhỏ, nhất là những nhà ở gần đường lớn. Chỉ cần một giây lơ là để con ngoài tầm mắt thôi là đã có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn
Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở các tài xế cần cẩn trọng hơn khi đi qua khu dân cư. Nên lái xe trong tốc độ cho phép để có thể phản ứng kịp khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
May mắn thay, tại Việt Nam mới đây cũng có một câu chuyện tương tự nhưng có kết cục "happy ending" hơn nhờ sự nhanh trí của một tài xế tên Lý Văn Tố (31 tuổi, ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Hôm đó, anh đang đi trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế thì thấy một bé gái đang lững thững đi qua đường. Anh Tố không chần chừ, bỏ xe, lao qua dải phân cách để ôm cháu bé, đưa về nhà giao cho người thân.
Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Tố cho biết đoạn đường đó cho phép xe chạy 80-90km/h. Nếu anh không kịp bế cháu bé thì không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ 2 tuổi. Vì có lúc cháu bé đi qua phần bê tông giữa đường - vị trí là điểm mù khiến các tài xế rất khó quan sát.
Nguồn: kenh14.vn
Khi sống gần đường lớn, các gia đình có con nhỏ lúc nào cũng phải nơm nớp lo lắng. Vì các em còn quá bé để hiểu việc chạy ra đường nguy hiểm như thế nào, chỉ có người lớn theo sát mới đảm bảo an toàn cho các em được.
Theo tờ Mothership đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 8/4 vừa qua tại Wonosobo thuộc tỉnh Java ở miền Trung Indonesia. Báo Sin Chew Daily cho biết cậu bé 6 tuổi lúc đó đang tìm mẹ và bất ngờ lao ra giữa đường một cách nhanh chóng.
Clip từ camera an ninh ghi lại cảnh tượng đau lòng: cậu bé 6 tuổi và một thiếu niên đang chơi ở khu vực đó, bỗng nhiên cậu bé gọi mẹ rồi chạy vụt từ sân nhà ra đường. Đứa trẻ lớn hơn kịp nhìn thấy và cố chạy theo nhưng không đuổi kịp. Cậu bé chạy quá nhanh ra giữa đường, đúng lúc một chiếc xe tải đang lao qua. Khoảng cách quá ngắn, tình thế quá gấp, tài xế không thể phanh kịp và đâm trúng cậu bé. Tiếng la hét thất thanh của những người chứng kiến vang lên vì quá sốc
Cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Nhưng do vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi, để lại nỗi đau vô hạn cho gia đình. Đoạn video lan truyền trên mạng đã khiến netizen vô cùng bàng hoàng và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cậu bé.
Hiện tại, người lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra xem xe tải có chạy quá tốc độ hay không, và liệu có sự sơ suất của cha mẹ trong việc trông nom trẻ. Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường có mật độ giao thông khá cao.
Câu chuyện này chính là lời cảnh báo "đanh thép" cho các gia đình có con nhỏ, nhất là những nhà ở gần đường lớn. Chỉ cần một giây lơ là để con ngoài tầm mắt thôi là đã có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn
Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở các tài xế cần cẩn trọng hơn khi đi qua khu dân cư. Nên lái xe trong tốc độ cho phép để có thể phản ứng kịp khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
May mắn thay, tại Việt Nam mới đây cũng có một câu chuyện tương tự nhưng có kết cục "happy ending" hơn nhờ sự nhanh trí của một tài xế tên Lý Văn Tố (31 tuổi, ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Hôm đó, anh đang đi trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế thì thấy một bé gái đang lững thững đi qua đường. Anh Tố không chần chừ, bỏ xe, lao qua dải phân cách để ôm cháu bé, đưa về nhà giao cho người thân.
Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Tố cho biết đoạn đường đó cho phép xe chạy 80-90km/h. Nếu anh không kịp bế cháu bé thì không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ 2 tuổi. Vì có lúc cháu bé đi qua phần bê tông giữa đường - vị trí là điểm mù khiến các tài xế rất khó quan sát.
Nguồn: kenh14.vn