Cậu bé 6 tuổi lạc trong rừng 4 ngày: Câu chuyện sinh tồn gây sốt CĐM

CunCoco3463

New member
Trưa nay 21/8, tin vui đã đến! Lực lượng chức năng xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thông báo đã tìm thấy cháu Đ.T.L. (sinh năm 2018) - cậu bé mất tích từ ngày 17/8. Plot twist là một người dân ở Văn Yên phát hiện cháu ở xã Lang Thíp (xã giáp ranh với xã Lâm Giang), cách điểm mất tích ban đầu tận... 6km luôn á!

5a6d7970862bc42a090d.jpg


b24b8d2f396437b52521.jpg


31be7eac1cf66a2d4458.jpg


Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng gầy gò, bơ phờ, mệt mỏi sau nhiều ngày đói khát nhưng vẫn sống sót - điều này thực sự kỳ diệu không tưởng!

Theo lời kể của cháu bé, suốt 4 ngày lạc lõng trong rừng, cháu đã phải tự "sinh tồn kiểu Bear Grylls" bằng cách ăn quả rừng và uống nước suối. May mắn thay, sau đó cháu được một người dân tại xã Lang Thíp tìm thấy và đưa về nhà. "Rất may tình hình sức khỏe cháu vẫn ổn định", báo Dân trí dẫn lời lãnh đạo UBND huyện Văn Yên cho biết.

Flashback lại sự việc: Trưa 17/8, cháu L. - con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái đi ăn rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn. Sau đó cháu ra suối gần nhà chơi cùng 9 anh chị em họ nhưng do không để ý đã bị lạc mất rồi.

Gia đình đi tìm mãi không thấy nên đã báo lực lượng chức năng. Ngay lập tức, ông Lê Thành Hùng – Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên đã chỉ đạo địa phương tăng cường huy động thêm lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, chủ động liên hệ với các xã lân cận để phối hợp tìm tung tích cháu bé.

Trong suốt mấy ngày, địa phương đã huy động trên 150 người gồm lực lượng từ công an, quân sự, thanh niên đến anh em trong dòng tộc, chia làm nhiều tổ, nhóm theo các hướng để tìm kiếm cháu L. Chính quyền cũng lên nhiều phương án, chia nhóm tìm ở suối, trên đồi và rà soát qua các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top