BossVuiNgoan
New member
Chuyện đau lòng xảy ra ở Nam Phi khiến ai nghe cũng phải rớt nước mắt Kutlwano Garesape, một cậu bé chỉ mới 6 tuổi, đã bị gã "yêu râu xanh" đâm tử vong khi dũng cảm bảo vệ mẹ mình khỏi bị tấn công.
Theo tờ Independent (Anh) đưa tin ngày 18-8, bi kịch xảy ra khi Kutlwano cùng mẹ là Segomotso Garesape và anh trai 8 tuổi Thabiso đang trên đường đi bộ đến trường ở Northern Cape vì lỡ chuyến xe buýt tại thị trấn Jan Kempdorp.
Gần đến nơi thì một tên đàn ông bất ngờ xuất hiện, nắm lấy vai chị Garesape xin tiền. Khi bị từ chối, hắn đẩy ngã chị xuống đất và có ý định thực hiện hành vi đồi bại.
Witnessing mẹ bị tấn công, Kutlwano đã không chút do dự mà lao vào tát và đá tên biến thái, đồng thời hét lên: "Buông mẹ tôi ra, đó là mẹ tôi". Chị Garesape nhớ lại với nỗi đau xé lòng: "Thabiso sợ nhưng Kutlwano đã bảo vệ tôi. Tôi có thể cảm nhận được gã đàn ông kéo váy của tôi lên định thực hiện hành vi đồi bại"
Bị cậu bé 6 tuổi làm phân tâm, tên "yêu râu xanh" để vuột mất người phụ nữ. Tức giận, hắn chụp lấy Kutlwano quăng ra xa, bóp cổ rồi dùng chai vỡ đâm cậu bé trước khi bỏ trốn.
Phát ngôn viên cảnh sát địa phương Olebogeng Tawana cho biết thủ phạm 32 tuổi đã bị bắt giữ và phải ra tòa về tội giết người.
Thêm một bi kịch khác liên quan đến trẻ em
Trong một diễn biến khác cũng gây sốc không kém, một bé trai 3 tuổi bị chó Pit Bull cắn tới chết tại thị trấn Essex – Anh. Trang Mirror đưa tin ngày 18-8 rằng nạn nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Hàng xóm kể lại họ nghe tiếng gào thét từ bên trong căn nhà trong khoảng 5 phút, sau đó một con Pit Bull lớn màu trắng chạy ra ngoài với mồm dính đầy máu rồi bình thản ngồi trước hiên nhà
Nguồn: soha.vn