CrushXanhSG
New member
Tối 9/1, ông Vương ở Sơn Đông, Trung Quốc nghe thấy tiếng gõ cửa và giật mình khi phát hiện người giao hàng là một cậu bé nhỏ xíu. Nhìn em run cầm cập, bàn tay đỏ bừng vì lạnh, ông liền cho vào nhà và nghe được câu chuyện khiến ai cũng phải đau lòng
Cậu bé tên Trường Giang, năm nay mới 6 tuổi. Từ lúc 3 tuổi, bố em qua đời rồi. Mẹ tái hôn nhưng nhà chồng mới không chịu nhận em, nên mẹ phải nhờ người bạn thân cưu mang Trường Giang.
Tệ hơn nữa, vì bố mẹ em chỉ sống chung chứ không đăng ký kết hôn, cũng chẳng có sổ hộ khẩu, nên giờ em không thể đi học được
Giờ đây, Trường Giang còn chẳng nhớ mặt bố mẹ mình nữa...
Hiện tại, cậu bé coi ông Thế Phương - người đang nuôi em - như cha ruột.
Biết mình đang ở nhờ, Trường Giang đã tự xin ông Thế Phương cho phép phụ việc. Thế là em ra đường giao hàng dù mới chỉ 6 tuổi, bất chấp thời tiết giá lạnh
Sau khi câu chuyện được share rầm rộ, netizen ai cũng thương cảm cho số phận của cậu bé. Tuổi còn thơ dại đáng lẽ phải được ngồi trong lớp học, thay vì phải mưu sinh ngoài trời.
"Đáng lẽ em bé nên được ngồi trong lớp học mới đúng", "Nó là một cậu bé rất ngoan, chỉ là số phận không tốt" - một người hàng xóm chia sẻ.
Nguồn: soha.vn