BubuHong5869
New member
Mặc cho bao người cà khịa, cậu nhóc vẫn cứ "thả tim" cho ước mơ của mình
Hồi bé, ai trong chúng ta cũng từng có ước mơ nghề nghiệp tương lai cực kỳ xịn xò. Người muốn làm bác sĩ, người thích làm diễn viên, có bạn lại mơ làm phi công hay ca sĩ nổi tiếng.
Nhưng thật sự hiếm có ai lại chọn nghề... nông dân. Tuy mọi nghề đều đáng quý, nhưng theo suy nghĩ của đa số trẻ con thì nghề này lương không cao, lại phải lao động chân tay vất vả lắm.
Thế mà có một cậu bé ở Nhật Bản tên Shunsuke Nakamura đã từng "thả thính" trên sóng truyền hình rằng muốn làm nông dân để trồng gạo: "Khi lớn lên, em muốn làm ruộng và trồng những loại lúa có nhiều chất dinh dưỡng mà ai cũng thích ăn".
Câu trả lời cute phô mai que này của cậu nhóc đã làm dậy sóng MXH. Nhiều người ác ý cà khịa Shunsuke không có tham vọng, hay ước mơ quá bình thường
Để biến ước mơ thành hiện thực, Shunsuke đã "bye bye" thời gian vui chơi với bạn bè để học kiến thức nông nghiệp. Cậu nhóc thậm chí còn dành hàng giờ dưới trời nắng chang chang để thực hành trên ruộng, tự tay gieo mạ, gặt lúa...
Cậu bé còn trưởng thành khiến người lớn phải "respect"
Mỗi mùa thu hoạch là một kỳ bận rộn với Shunsuke Nakamura. Cậu nhóc tự lấy gạo trồng và dụng cụ đo lường. Và khi có kết quả dinh dưỡng của giống gạo lên đến 85/100 điểm, Shunsuke Nakamura vui như "trúng độc đắc" luôn
Sau 12 năm trôi qua, tưởng chừng ước mơ làm nông dân sẽ dần "bay màu". Nhưng cậu bé vẫn "ngầu lòi" với giấc mơ này.
Shunsuke thi vào một trường trung học dạy nông nghiệp ở địa phương, bắt đầu tìm hiểu kiến thức một cách bài bản hơn. Shunsuke cho biết sau khi tốt nghiệp, sẽ đi làm một công việc "tay trái" nào đó, rồi sẽ tiếp tục ước mơ làm nông của mình. Vì nông nghiệp phụ thuộc vào thời tiết, nếu không có nền tảng vật chất đầy đủ thì dễ dẫn đến bỏ nghề.
Quyết định của Shunsuke đã nhận được nhiều lời khen vì tính thực tế và "hiểu chuyện" đỉnh cao Biết việc làm nông sẽ khó nuôi sống bản thân nên thay vì đâm đầu theo đuổi mù quáng, Shunsuke chọn cách kiếm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống.
Đứng trước những ước mơ tưởng chừng ngây ngô của trẻ, cha mẹ nên làm gì?
Đứa trẻ nào cũng có một ước mơ cho riêng mình. Khi Shunsuke chia sẻ giấc mơ làm nông lần đầu tiên cho ông nội, thay vì mắng chửi đứa cháu, người ông này lại đưa ra lời khuyên cực kỳ "chuẩn chỉnh".
Thực tế, những ước mơ của trẻ rất ít khả năng tự mình duy trì được, mà chính nhờ cách giáo dục của cha mẹ, sự ủng hộ của gia đình mới là yếu tố quan trọng. Vậy nên trừ những giấc mơ "độc hại", đừng bao giờ chế giễu hay chê bai con ngay từ đầu nhé!
Nếu ước mơ của con là tích cực và giúp hoàn thiện tư duy, cha mẹ nên cố gắng trao đổi sâu để kích thích tính cách bên trong. Cũng giống như Shunsuke, nhờ sự giáo dục của gia đình mà đã gắn bó với ước mơ thời thơ ấu và từng bước cố gắng hoàn thiện nó.
Nguồn: soha.vn