Cách xử lý "như pro" của một cậu nhóc mới 5 tuổi khi gặp nguy hiểm đã khiến ai nấy đều phải thán phục không ngớt!
Theo ghi nhận, sự việc này xảy ra tại quận Anjaneya Nagar thuộc thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ. May quá có camera trước một nhà dân ghi lại toàn bộ khoảnh khắc "đỉnh của chóp" này.
Vào tối hôm 27/5, lúc cậu bé Chandu (5 tuổi) đang cùng cô bạn cùng tuổi là Pooja đi dạo trong một con hẻm gần nhà thì bỗng nhiên 4 con chó hoang xuất hiện, bao vây hai đứa trẻ rồi nhe nanh trông rất dữ tợn
Ngay lập tức, cậu bé Chandu đã "IQ vô cực" khi bảo cô bạn Pooja chạy đi tìm người giúp đỡ, còn bản thân thì ở lại một mình giữa bầy chó dữ để che chắn cho bạn gái chạy thoát.
Khi thấy Chandu chỉ còn lại một mình, bầy chó lập tức bao quanh cậu bé chuẩn bị tấn công. Nhưng thay vì hoảng sợ, Chandu lại "bung skill" dũng cảm đứng lên chiến đấu, liên tục vẫy tay xua đuổi để dọa bầy chó
Sau nhiều lần "flex" sức mạnh, bầy chó bắt đầu có dấu hiệu chùn bước, không tiếp tục tấn công dữ dội như trước nữa. Chớp thời cơ này, Chandu từ từ lùi lại phía sau hội quân với Pooja vừa tìm được người giúp đỡ đến.
Sau sự việc, chủ nhà có camera đã share đoạn video lên các kênh phát thanh và truyền hình ở địa phương. Giải thích về hành động này, ông cho biết thật sự bị "choáng" với sự dũng cảm của cậu bé và mong muốn mọi người đều có thể chiêm ngưỡng hành động anh hùng của cậu.
Được biết, tình trạng chó hoang tấn công người rất hay xảy ra tại Ấn Độ. Chỉ riêng ở Mumbai, số người chết vì bị chó cắn trong 20 năm qua đã vượt quá số người chết trong 2 cuộc tấn công khủng bố nhiều lần.
Nguồn: soha.vn
Theo ghi nhận, sự việc này xảy ra tại quận Anjaneya Nagar thuộc thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ. May quá có camera trước một nhà dân ghi lại toàn bộ khoảnh khắc "đỉnh của chóp" này.
Vào tối hôm 27/5, lúc cậu bé Chandu (5 tuổi) đang cùng cô bạn cùng tuổi là Pooja đi dạo trong một con hẻm gần nhà thì bỗng nhiên 4 con chó hoang xuất hiện, bao vây hai đứa trẻ rồi nhe nanh trông rất dữ tợn
Ngay lập tức, cậu bé Chandu đã "IQ vô cực" khi bảo cô bạn Pooja chạy đi tìm người giúp đỡ, còn bản thân thì ở lại một mình giữa bầy chó dữ để che chắn cho bạn gái chạy thoát.
Khi thấy Chandu chỉ còn lại một mình, bầy chó lập tức bao quanh cậu bé chuẩn bị tấn công. Nhưng thay vì hoảng sợ, Chandu lại "bung skill" dũng cảm đứng lên chiến đấu, liên tục vẫy tay xua đuổi để dọa bầy chó
Sau nhiều lần "flex" sức mạnh, bầy chó bắt đầu có dấu hiệu chùn bước, không tiếp tục tấn công dữ dội như trước nữa. Chớp thời cơ này, Chandu từ từ lùi lại phía sau hội quân với Pooja vừa tìm được người giúp đỡ đến.
Sau sự việc, chủ nhà có camera đã share đoạn video lên các kênh phát thanh và truyền hình ở địa phương. Giải thích về hành động này, ông cho biết thật sự bị "choáng" với sự dũng cảm của cậu bé và mong muốn mọi người đều có thể chiêm ngưỡng hành động anh hùng của cậu.
Được biết, tình trạng chó hoang tấn công người rất hay xảy ra tại Ấn Độ. Chỉ riêng ở Mumbai, số người chết vì bị chó cắn trong 20 năm qua đã vượt quá số người chết trong 2 cuộc tấn công khủng bố nhiều lần.
Nguồn: soha.vn