BubuCandy4123
New member
Một cậu bé 5 tuổi ở Trung Quốc đã ra đi đầy oan uổng trong giấc ngủ trưa tại trường mẫu giáo, mà nguyên nhân lại đến từ những sai lầm tưởng chừng "vô hại" của người lớn
Trời đông lạnh giá, ai cũng muốn ngủ nhiều hơn, tranh thủ giấc ngủ trưa để "nạp năng lượng". Nhưng ai ngờ, giấc ngủ trưa bình thường ấy lại dẫn đến bi kịch đau lòng tại một trường mẫu giáo ở Trung Quốc.
Sáng hôm định mệnh, cậu bé Tiểu Vạn (5 tuổi) ngoan ngoãn ăn hết cả bát cháo và uống một cốc sữa trước khi được mẹ đưa đến trường.
Đến giờ ăn trưa, Tiểu Vạn không muốn ăn nữa. Nhưng cô Lâm - giáo viên chủ nhiệm - nhắc nhở rằng các em không được lãng phí đồ ăn và phải ăn hết phần của mình.
Là một em bé ngoan, Tiểu Vạn đành gắng gượng ăn hết suất cơm theo lời cô giáo
12h10', cô Lâm cho các em đi ngủ như mọi ngày. Sau khi hát hết 3 bài ru, cô phát hiện Tiểu Vạn vẫn chưa ngủ được, liền nhắc nhở vài câu.
Tiểu Vạn nói với cô là em không ngủ được vì ăn quá no, nhưng cô giáo khẳng định các em nhất định phải ngủ trưa, không thì sẽ không cao lên được.
Dưới sự "thuyết phục" của cô giáo, cậu bé bé nhỏ đành chìm vào giấc ngủ...
Đến 14h30', các bạn trong lớp đều đã thức dậy rồi, cô giáo nghĩ Tiểu Vạn còn buồn ngủ nên chưa đánh thức em.
Nhưng đợi thêm 20 phút, gọi mãi Tiểu Vạn vẫn không dậy.
Cảm thấy không ổn, cô Lâm đến gần mới phát hiện môi cậu bé đã thâm đen, gương mặt tái nhợt với nhiều đốm đen, và không còn hơi thở...
Các cô giáo vội vã đưa Tiểu Vạn đến phòng y tế rồi chuyển cấp cứu, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Bác sĩ kết luận Tiểu Vạn tử vong do ngạt khí - nguyên nhân từ việc cậu bé vừa ăn no bụng đã phải nằm ngủ ngay, khiến thức ăn trào ngược gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến cái chết thương tâm
Nghe kết luận của bác sĩ, cô giáo Lâm liền ngã khuỵu xuống sàn.
Cuối cùng, nhà trường phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tiểu Vạn, còn cô giáo Lâm phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho gia đình.
Tuy nhiên, với gia đình chỉ có một đứa con quý như vàng, dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể xoa dịu nổi nỗi đau mất con...
Vụ việc này thực sự đau lòng và cũng là hồi chuông cảnh báo về hậu quả của sự bất cẩn và thiếu hiểu biết
Vì vậy, các bậc phụ huynh nên lưu ý xây dựng thói quen ăn uống khoa học cho con, đừng để những thực phẩm tưởng như vô hại trở thành "quả bom hẹn giờ" tích tụ trong cơ thể các bé nhé!
Nguồn: soha.vn