Cậu bé 5 tuổi bị mẹ ruột ngược đãi đến chết, chỉ còn chưa đầy 10kg: Vụ án gây chấn động Hong Kong

GauBobo5583

New member
Vụ việc một cậu bé 5 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) bị chính mẹ ruột ngược đãi đến mức qua đời đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và đau lòng

Theo South China Morning Post (SCMP), cậu bé đã tử vong vào tháng 9/2022 sau khi bị người mẹ 38 tuổi hành hạ và bỏ đói suốt thời gian dài. Chi tiết được công bố khiến ai cũng phải rùng mình: lúc qua đời, em chỉ còn 9,7kg - bằng một nửa cân nặng chuẩn của trẻ cùng lứa tuổi

Người mẹ, được xác định với danh tính "LST" tại Tòa án cấp cao, đã nhận tội vào ngày 22/6 vừa qua với tội danh ngộ sát và ngược đãi trẻ em.

Thẩm phán mô tả đây là vụ án "vô cùng nghiêm trọng", với mức độ ngược đãi "ở mức cao nhất" từng thấy. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé đáng thương đã tử vong vì đói và còn bị tận 129 vết thương khắp cơ thể

a17ac9f6a4de1538f63e.jpg


Lịch sử đau thương của cậu bé

Người mẹ này còn có một con gái lớn hơn và một con trai út. Cả 3 đứa trẻ đều từng được gửi đến trung tâm chăm sóc vì bà được cho là không đủ khả năng nuôi con.

Cậu bé sinh tháng 4/2017, được Sở Phúc lợi Xã hội chăm sóc từ khi mới 2 tháng tuổi. Em còn có các triệu chứng cai nghiện khi mới sinh - nhiều khả năng do tiếp xúc với ma túy trong bụng mẹ.

2e3546526bcdbae6d9ac.jpg


Thẩm phán đã yêu cầu bên công tố điều tra lý do tại sao cậu bé lại được trả về cho mẹ chăm sóc từ năm 2020-2021, trong khi em còn vắng mặt ở trường hơn 2/3 thời gian học trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022

Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà kinh hoàng đó?

Chị gái 8 tuổi của cậu bé đã kể với cảnh sát những chi tiết đau lòng: mẹ không cho em trai rời khỏi giường, và sẽ đánh nếu em làm vậy. Cậu bé bị ép phải ăn và đi tiểu ngay trong phòng, chỉ được ra ngoài vài lần một tuần. Người mẹ còn không cho con học trực tuyến vì... không muốn ai nhìn thấy

Ngày 3/9/2022, người mẹ gọi điện cho bạn và nói rằng đã đánh con đến chết. Theo HK01, bà cũng gọi cảnh sát lúc 1 giờ sáng, và khi cảnh sát đến thì thấy bà đang đứng trên gờ cửa sổ.

Sau khi được giải cứu, cảnh sát tìm thấy cậu bé bất tỉnh với đầy vết bầm tím trên mặt, mắt và miệng hé mở. Điều tra sau đó tiết lộ người mẹ đã phát hiện con qua đời từ chiều hôm trước. Bà khai rằng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và thấy thi thể con "lạnh như đá" nằm bên cạnh.

Bà thừa nhận với cảnh sát là đã nhận thấy con bị suy dinh dưỡng nhưng không coi trọng Bà còn nói thường đánh vào lòng bàn tay và mông con bằng gậy hoặc móc áo khi em không nghe lời.

Con số đau lòng

Hồ sơ tòa án cho thấy: đầu năm 2020, cậu bé còn nặng 14,6kg. Nhưng đến khi qua đời, em chỉ còn 9,7kg. Nguyên nhân tử vong được xác định là "suy dinh dưỡng protein-năng lượng nghiêm trọng".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top