TraNho1228
New member
Nghe xong câu chuyện này mà shock luôn á! Một cậu bé 4 tuổi ở Ruichang, Giang Tây, Trung Quốc đã phải mù vĩnh viễn một bên mắt chỉ vì hành động vô cùng vô lý của giáo viên. Thay vì đưa cháu đi cấp cứu ngay, cô giáo lại... bôi mỡ lợn vào vết thương
Theo báo cáo ngày 10/10 của China News, sự việc xảy ra khi cậu bé không may bị một bạn cùng lớp chọc vào mắt trong giờ chơi. Tưởng đâu cô giáo sẽ lo đưa cháu đi bệnh viện gấp, nhưng không! Cô lại quyết định bôi cả thìa mỡ lợn vào vết thương đang chảy máu của mắt cháu bé
Và rồi thảm họa xảy ra đúng như dự đoán: vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Ối giời ơi!
Khi tình trạng của cậu bé ngày càng tệ hơn, bố mẹ cháu mới vội vàng đưa con đến bệnh viện. Nhưng đã muộn rồi, các bác sĩ xác nhận rằng tổn thương là không thể phục hồi được nữa
Mẹ của cậu bé, bà Wei, đã chia sẻ nỗi đau khôn nguôi với các phóng viên. Bà nói cuộc đời con trai mình đã thay đổi mãi mãi chỉ vì quyết định sai lầm chết người của giáo viên.
Bà cho biết đây không chỉ là chuyện mất thị lực, mà phía trước còn cả con đường dài đầy gian nan với phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý và giáo dục đặc biệt cho con.
Về phần trường mẫu giáo, họ đã đưa cho gia đình 272.000 Nhân dân tệ (tương đương 1 tỷ đồng) để chi trả y tế. Nghe thì nhiều, nhưng theo bà Wei, con trai bà sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị liên tục, gánh nặng tài chính vẫn đang tăng lên từng ngày.
Sở Giáo dục Ruichang cho biết họ đã nhiều lần hòa giải giữa hai bên, nhưng bà Wei khẳng định chỉ bồi thường thôi thì chưa đủ. Hiện bà đang cân nhắc kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi của con và đảm bảo các bên liên quan phải chịu trách nhiệm.
Hành động của giáo viên đã khiến các bậc phụ huynh và netizen vô cùng phẫn nộ
Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao không gọi cấp cứu ngay lập tức? Tại sao lại nghĩ đến chuyện dùng mỡ lợn - một phương pháp không hề có cơ sở y tế? Và còn nhiều câu hỏi về việc đào tạo, trình độ của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là khả năng xử lý tình huống khẩn cấp và chăm sóc trẻ em.
Nguồn: kenh14.vn
Theo báo cáo ngày 10/10 của China News, sự việc xảy ra khi cậu bé không may bị một bạn cùng lớp chọc vào mắt trong giờ chơi. Tưởng đâu cô giáo sẽ lo đưa cháu đi bệnh viện gấp, nhưng không! Cô lại quyết định bôi cả thìa mỡ lợn vào vết thương đang chảy máu của mắt cháu bé
Và rồi thảm họa xảy ra đúng như dự đoán: vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Ối giời ơi!
Khi tình trạng của cậu bé ngày càng tệ hơn, bố mẹ cháu mới vội vàng đưa con đến bệnh viện. Nhưng đã muộn rồi, các bác sĩ xác nhận rằng tổn thương là không thể phục hồi được nữa
Mẹ của cậu bé, bà Wei, đã chia sẻ nỗi đau khôn nguôi với các phóng viên. Bà nói cuộc đời con trai mình đã thay đổi mãi mãi chỉ vì quyết định sai lầm chết người của giáo viên.
Bà cho biết đây không chỉ là chuyện mất thị lực, mà phía trước còn cả con đường dài đầy gian nan với phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý và giáo dục đặc biệt cho con.
Về phần trường mẫu giáo, họ đã đưa cho gia đình 272.000 Nhân dân tệ (tương đương 1 tỷ đồng) để chi trả y tế. Nghe thì nhiều, nhưng theo bà Wei, con trai bà sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị liên tục, gánh nặng tài chính vẫn đang tăng lên từng ngày.
Sở Giáo dục Ruichang cho biết họ đã nhiều lần hòa giải giữa hai bên, nhưng bà Wei khẳng định chỉ bồi thường thôi thì chưa đủ. Hiện bà đang cân nhắc kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi của con và đảm bảo các bên liên quan phải chịu trách nhiệm.
Hành động của giáo viên đã khiến các bậc phụ huynh và netizen vô cùng phẫn nộ
Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao không gọi cấp cứu ngay lập tức? Tại sao lại nghĩ đến chuyện dùng mỡ lợn - một phương pháp không hề có cơ sở y tế? Và còn nhiều câu hỏi về việc đào tạo, trình độ của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là khả năng xử lý tình huống khẩn cấp và chăm sóc trẻ em.
Nguồn: kenh14.vn