TổngTàiMầmNon
New member
Chuyện này nghe mà đau lòng quá mọi người ơi Vừa mới xảy ra ở Thái Lan đó, một bé trai 4 tuổi bị chính con khỉ cưng nhà mình cắn đến tử vong luôn.
Vụ việc kinh hoàng diễn ra tại huyện Sichon, tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan. Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, "thủ phạm" chính là một con khỉ đuôi dài (tên khoa học là Macaca fascicularis). Cách đây vài tháng, ông Jaran - ông ngoại của bé Nathan Ekkarat Srichan - đã tình cờ phát hiện con khỉ này bị thương ở chân trong rừng. Thay vì báo chính quyền, ông lại quyết định... mang về nhà nuôi làm thú cưng cho cháu ngoại chơi 
Con khỉ được đặt tên là Choke và bị xích giữa hai gốc cây gần cửa hàng tạp hóa nhà ông. Ông nghĩ vừa cho cháu vui, vừa thu hút khách hàng đến mua sắm nữa chứ.
Nhưng mà việc nhốt động vật hoang dã như thế này đã biến Choke thành "quả bom hẹn giờ" thực sự. Suốt mấy tháng trời bị giam cầm, con khỉ luôn trong trạng thái hoảng loạn và cực kỳ hung dữ. Nó hay nhe răng, la hét với người qua đường và thậm chí còn cắn chết một con mèo hoang lỡ đi ngang qua
Bất chấp mọi dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về tính khí nguy hiểm của con vật, gia đình ông Jaran vẫn chủ quan phớt lờ. Lý do? Chỉ vì cháu Nathan thích chơi với nó thôi. Sự chủ quan này cuối cùng đã dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn
Sáng ngày 6/6, khi bé Nathan lại đến gần để chơi đùa, con khỉ đột nhiên nổi điên tấn công. Hàng xóm và gia đình nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của con vật lẫn tiếng khóc đau đớn của em bé. Khi chạy đến, cảnh tượng thật sự ám ảnh: con khỉ đang đè lên người Nathan, miệng rỏ máu sau khi cắn vào ngực cậu bé. Dù gia đình dùng gậy đánh đuổi và lập tức đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương cắn xuyên qua phổi đã cướp đi mạng sống của em
Cô Daranee Srichan, mẹ 27 tuổi của bé Nathan, hoàn toàn suy sụp trước cái chết đột ngột của con. Bác sĩ xác nhận vết cắn trúng vùng tử huyệt nên mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng. Trong đau đớn tột cùng, cô thề sẽ không bao giờ để bất kỳ con thú hoang nào xuất hiện trong nhà nữa. Lễ hỏa táng của Nathan được dự định diễn ra vào ngày 15/6.
Thế nhưng điều không ngờ nhất vẫn chưa đến! Nhận thức được con khỉ có thể tiếp tục gây hại, ông Jaran đã tự ý... tháo xích và thả nó ra rừng thay vì giao cho cơ quan chức năng Cảnh sát địa phương đến hiện trường và nhận thấy cần thiết bị chuyên dụng để bắt giữ nên phải gọi thêm lực lượng kiểm lâm. Nhưng khi họ quay lại thì con vật đã bị ông thả mất rồi!
Lực lượng chức năng phải đối mặt với áp lực cực lớn để truy bắt lại con vật nguy hiểm này. May mắn là họ nhanh chóng khống chế được Choke ở khu vực bìa rừng, nhưng hành động thiếu ý thức của người nuôi đã đẩy cộng đồng vào tình thế nguy hiểm khôn lường.
Vụ việc đau lòng này không phải trường hợp cá biệt đâu các bạn ơi, mà nó phản ánh một vấn nạn đang rất nhức nhối tại Thái Lan. Với khí hậu nhiệt đới đa dạng sinh học nhưng kinh tế còn nhiều khó khăn, đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép ở đây hoạt động cực kỳ phức tạp. Trào lưu nuôi thú dữ làm vật cưng đang lan nhanh một cách đáng lo ngại.
Theo khảo sát của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên năm 2021, có tới 12% người dân Thái Lan đang tự nuôi hoặc có quan hệ với người nuôi thú cưng độc lạ như khỉ hay các loài mèo lớn. Đáng báo động hơn, 51% trong số này thừa nhận tham gia cả việc mua bán, biến động vật quý hiếm thành hàng hóa trao đổi
Giới khoa học đã nhiều lần cảnh báo về hiểm họa khôn lường từ việc nuôi động vật hoang dã rồi. Chúng không chỉ có bản năng hoang dã khó thuần hóa, dễ gây sát thương mà còn là nguồn chứa vô số mầm bệnh lây sang người.
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc kinh hoàng diễn ra tại huyện Sichon, tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan. Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, "thủ phạm" chính là một con khỉ đuôi dài (tên khoa học là Macaca fascicularis). Cách đây vài tháng, ông Jaran - ông ngoại của bé Nathan Ekkarat Srichan - đã tình cờ phát hiện con khỉ này bị thương ở chân trong rừng. Thay vì báo chính quyền, ông lại quyết định... mang về nhà nuôi làm thú cưng cho cháu ngoại chơi
Con khỉ được đặt tên là Choke và bị xích giữa hai gốc cây gần cửa hàng tạp hóa nhà ông. Ông nghĩ vừa cho cháu vui, vừa thu hút khách hàng đến mua sắm nữa chứ.
Nhưng mà việc nhốt động vật hoang dã như thế này đã biến Choke thành "quả bom hẹn giờ" thực sự. Suốt mấy tháng trời bị giam cầm, con khỉ luôn trong trạng thái hoảng loạn và cực kỳ hung dữ. Nó hay nhe răng, la hét với người qua đường và thậm chí còn cắn chết một con mèo hoang lỡ đi ngang qua
Bất chấp mọi dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về tính khí nguy hiểm của con vật, gia đình ông Jaran vẫn chủ quan phớt lờ. Lý do? Chỉ vì cháu Nathan thích chơi với nó thôi. Sự chủ quan này cuối cùng đã dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn
Sáng ngày 6/6, khi bé Nathan lại đến gần để chơi đùa, con khỉ đột nhiên nổi điên tấn công. Hàng xóm và gia đình nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của con vật lẫn tiếng khóc đau đớn của em bé. Khi chạy đến, cảnh tượng thật sự ám ảnh: con khỉ đang đè lên người Nathan, miệng rỏ máu sau khi cắn vào ngực cậu bé. Dù gia đình dùng gậy đánh đuổi và lập tức đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương cắn xuyên qua phổi đã cướp đi mạng sống của em
Cô Daranee Srichan, mẹ 27 tuổi của bé Nathan, hoàn toàn suy sụp trước cái chết đột ngột của con. Bác sĩ xác nhận vết cắn trúng vùng tử huyệt nên mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng. Trong đau đớn tột cùng, cô thề sẽ không bao giờ để bất kỳ con thú hoang nào xuất hiện trong nhà nữa. Lễ hỏa táng của Nathan được dự định diễn ra vào ngày 15/6.
Thế nhưng điều không ngờ nhất vẫn chưa đến! Nhận thức được con khỉ có thể tiếp tục gây hại, ông Jaran đã tự ý... tháo xích và thả nó ra rừng thay vì giao cho cơ quan chức năng Cảnh sát địa phương đến hiện trường và nhận thấy cần thiết bị chuyên dụng để bắt giữ nên phải gọi thêm lực lượng kiểm lâm. Nhưng khi họ quay lại thì con vật đã bị ông thả mất rồi!
Lực lượng chức năng phải đối mặt với áp lực cực lớn để truy bắt lại con vật nguy hiểm này. May mắn là họ nhanh chóng khống chế được Choke ở khu vực bìa rừng, nhưng hành động thiếu ý thức của người nuôi đã đẩy cộng đồng vào tình thế nguy hiểm khôn lường.
Vụ việc đau lòng này không phải trường hợp cá biệt đâu các bạn ơi, mà nó phản ánh một vấn nạn đang rất nhức nhối tại Thái Lan. Với khí hậu nhiệt đới đa dạng sinh học nhưng kinh tế còn nhiều khó khăn, đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép ở đây hoạt động cực kỳ phức tạp. Trào lưu nuôi thú dữ làm vật cưng đang lan nhanh một cách đáng lo ngại.
Theo khảo sát của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên năm 2021, có tới 12% người dân Thái Lan đang tự nuôi hoặc có quan hệ với người nuôi thú cưng độc lạ như khỉ hay các loài mèo lớn. Đáng báo động hơn, 51% trong số này thừa nhận tham gia cả việc mua bán, biến động vật quý hiếm thành hàng hóa trao đổi
Giới khoa học đã nhiều lần cảnh báo về hiểm họa khôn lường từ việc nuôi động vật hoang dã rồi. Chúng không chỉ có bản năng hoang dã khó thuần hóa, dễ gây sát thương mà còn là nguồn chứa vô số mầm bệnh lây sang người.
Nguồn: kenh14.vn