CậuVàngQuạu
New member
Dù đã gần một năm trôi qua, nhưng nỗi nhớ mẹ trong trái tim nhóc tỳ vẫn cứ nguyên vẹn như vậy
Mấy ngày gần đây, netizen Trung Quốc đang xúc động mạnh với câu chuyện của một cậu bé mới 3 tuổi rưỡi, cứ ngày nào cũng hỏi "mẹ đâu rồi", lúc nào cũng đòi ra ngoài tìm mẹ. Em không hề hay biết rằng mẹ đã mất từ gần một năm trước rồi
Đằng sau những câu hỏi ngây thơ ấy là nỗi đau thầm lặng của một ông bố đơn thân đang cố gắng giữ cho con một tuổi thơ ít tổn thương nhất có thể...
"Mẹ con đi làm ở nước ngoài rồi"
Theo truyền thông xứ Trung, anh Lý (sống ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) hiện đang một mình nuôi hai đứa con nhỏ sau khi vợ qua đời vì tai nạn vào tháng 7/2025.
Lúc đó, con trai lớn mới hơn 2 tuổi, còn em bé thứ hai thì vẫn còn sơ sinh luôn
Từ khi mẹ biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày, cậu nhóc cứ liên tục nhắc đến mẹ hoài.
"Con hay hỏi mẹ đâu rồi, tối đến lại đòi gọi điện cho mẹ. Có hôm nhất định phải ra ngoài tìm mẹ", anh Lý kể lại.
Không biết phải giải thích sao với một đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được chuyện "mất mát" là gì, người cha đành phải nói với con rằng mẹ đi làm xa.
Ban đầu thì nói mẹ đi làm ở thành phố khác. Sau này khi con lớn hơn và bắt đầu hỏi nhiều câu hơn, anh lại giải thích tiếp: "Mẹ đang làm việc ở nước ngoài đó con. Mẹ rất yêu các con nhưng chưa về được".
Mỗi lần con hỏi về mẹ là một lần trái tim người cha lại đau nhói. Giờ con trai lớn của anh Lý đã 3 tuổi 1 tháng rồi, còn em bé thứ hai mới 10 tháng tuổi thôi.
Dù thời gian đã qua gần một năm, nhưng nỗi nhớ mẹ trong lòng cậu bé vẫn cứ nguyên vẹn như vậy
Theo lời ông bố, con hay đứng nhìn những chuyến tàu chạy qua và tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ về trên một chuyến tàu như thế.
Những khoảnh khắc đó khiến anh không khỏi nghẹn ngào.
Vì người lớn hiểu đó là sự chờ đợi vô vọng, còn đứa trẻ thì vẫn vô tư ôm hy vọng được gặp lại mẹ...
Anh Lý cho biết mình từng nhiều lần nghĩ xem có nên nói sự thật cho con không. Nhưng sau khi tìm hiểu về tâm lý trẻ em, anh quyết định không vội.
Người cha dự định sẽ đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý để được tư vấn cách nói sao cho phù hợp với độ tuổi của bé.
"Tôi muốn làm theo hướng dẫn của bác sĩ tâm lý để giúp con hiểu và chấp nhận sự thật theo cách ít tổn thương nhất", anh nói.
Những video ghi lại cuộc sống của ba cha con sau khi đăng lên mạng xã hội đã nhận về vô vàn sự đồng cảm.
Nhiều người để lại lời động viên, thậm chí có người hài hước nhưng đầy yêu thương khi viết: "Nếu bé nhớ mẹ quá, chị sẵn sàng làm 'mẹ online' của bé luôn. Khi nào muốn nói chuyện thì gọi cho chị nha"
Bên cạnh đó, một số netizen còn gợi ý anh Lý dùng công nghệ AI để tái tạo hình ảnh, giọng nói của người mẹ nhằm giúp con bớt nhớ.
Tuy nhiên, người cha cho biết anh chưa muốn áp dụng cách này. Dù làm việc trong ngành công nghệ và hoàn toàn có thể làm được, nhưng anh lo trẻ sẽ phụ thuộc vào hình ảnh ảo hoặc khó phân biệt giữa thực và ảo.
Anh nói sẽ chỉ cân nhắc nếu được các chuyên gia tâm lý đồng ý.
Câu chuyện của gia đình anh Lý khiến nhiều người xúc động không chỉ vì sự ra đi của một bà mẹ trẻ, mà còn vì những gì còn lại phía sau. Đó là một cậu bé vẫn ngây thơ tin rằng mẹ chỉ đi làm xa. Là một người cha phải nuốt nước mắt mỗi lần nghe con hỏi: "Bao giờ mẹ về?"
Và cũng là lời nhắc nhở rằng với trẻ nhỏ, sự mất mát đôi khi không đến từ việc hiểu cái chết là gì, mà đến từ cảm giác thiếu vắng một người thân yêu trong cuộc sống hằng ngày.
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ em cuối cùng vẫn cần biết sự thật về sự ra đi của người thân. Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ cần chọn đúng thời điểm và cách giải thích phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ.
Vì với những đứa trẻ còn quá nhỏ, sự thật không chỉ cần được nói ra, mà còn cần được trao đi bằng tình yêu thương và sự đồng hành đủ lớn để các em có thể dần chấp nhận và chữa lành
Nguồn: kenh14.vn