BeoKiki1064
New member
Lạc mẹ từ lúc mới 4 tuổi ở ga tàu đông nghịt người, cậu bé may mắn được cặp vợ chồng Hà Lan nhận nuôi. Hơn 20 năm sau, cậu đã trở thành tiến sĩ và dành 12 năm không ngừng nghỉ để tìm lại cha mẹ ruột
Câu chuyện của Gouming Martens - nghiên cứu sinh tiến sĩ gốc Hoa được vợ chồng người Hà Lan nhận nuôi từ năm 4 tuổi - đã chạm đến trái tim biết bao nhiêu người. Sau 12 năm miệt mài tìm kiếm, cuối cùng anh cũng gặp lại được cha mẹ ruột của mình
Bị lạc ở nhà ga, số phận đưa đẩy sang xứ người
Chuyện bắt đầu từ năm 1994, khi cả gia đình từ tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc) về quê mẹ ở Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc). Lúc đó Martens mới 3 tuổi thôi, cậu bé bị lạc giữa nhà ga đông người. May mắn thay, một người tốt bụng đã đưa cậu đến trại trẻ mồ côi.
Năm 1996, cặp vợ chồng Hà Lan Jozef và Maria Martens đã nhận nuôi cậu bé. Họ đặt cho cậu cái tên Gouming - theo đúng tên mà trại trẻ mồ côi đặt, để cậu có thể nhớ về nguồn gốc của mình. Cha mẹ nuôi luôn ủng hộ việc Gouming tìm lại gia đình thật sự
12 năm kiên trì không từ bỏ
Năm 2007, cả gia đình cùng bay sang Trung Quốc tìm manh mối, nhưng trại trẻ mồ côi đã không còn nữa rồi. Thế nhưng Gouming không hề nản lòng!
Anh dành 5 năm học lại tiếng Quan Thoại, làm thêm kiếm tiền cho 3 chuyến bay sang Trung Quốc ngay cả khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Năm 2012, anh đăng ký với Baobeihuijia (Baby Come Home) - tổ chức tình nguyện giúp người ta tìm lại gia đình thất lạc.
Trong lúc tìm kiếm, Gouming vẫn học tập chăm chỉ. Anh tốt nghiệp Đại học Leiden ở Hà Lan, rồi lấy luôn bằng Tiến sĩ ngôn ngữ học tại Đại học McGill ở Canada. Hiện tại anh đang là chuyên gia về nhận dạng giọng nói AI tại Canada đó! Tài năng phết nhỉ
Bi kịch gia đình đau lòng
Tin vui đến vào tháng 10/2023, khi các tình nguyện viên báo DNA của Gouming trùng khớp với mẹ ruột - bà Wen Xurong. Hóa ra, cha mẹ ruột chưa bao giờ ngừng tìm con trai mình - với cái tên Gao Yang.
Nhưng câu chuyện của họ thật sự quá đau lòng
Năm 1994, sau khi lạc mất con trai 3 tuổi ở nhà ga, người cha bị một đám côn đồ đánh khi đi tìm vợ. Người mẹ bị một gã lang thang lừa về nhà, bắt sinh con rồi bỏ rơi. Bà Wen trở về Tứ Xuyên trong tình trạng mắc bệnh tâm thần. Sau đó bà tái hôn và có thêm một con gái.
Người cha đã đi bộ từ Tứ Xuyên đến Giang Tô - cả 1.700km! - vừa ăn xin vừa tuyệt vọng tìm con. Ông mất năm 2009
Năm 2017, chú của Gouming liên lạc với bà Wen và yêu cầu bà đăng ký DNA với cảnh sát cùng đăng thông tin lên Baobeihuijia.
Theo các tình nguyện viên, DNA của Gouming và mẹ gần như không thể khớp trong cơ sở dữ liệu vì cần cả DNA của cha lẫn mẹ để kiểm tra. Nhưng sau khi các tình nguyện viên tỉ mỉ xem xét tất cả các bài đăng, đối chiếu thông tin và xét nghiệm DNA, mối quan hệ mẹ con đã được xác nhận!
Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt
Trùng hợp thay, ngày nhận tin vui này chính là sinh nhật thật sự của Gouming - ngày 12/10 âm lịch. Đáng buồn là mẹ nuôi đã qua đời ngay trước khi nhận được tin này Nhưng cha nuôi rất vui mừng cho con trai mình.
Trong dịp Tết Nguyên đán, chàng trai trẻ đã được đoàn tụ với các anh chị em cùng cha khác mẹ ở Tứ Xuyên.
Bà Wen dù mắc chứng rối loạn tâm thần vẫn nhận ra con khi nhìn thấy Gouming. Bà cứ gọi biệt danh "Yangyang" và hỏi: "Con đã đi đâu thế?"
"Con về rồi đây," Gouming trả lời
Cha dượng nấu cho Gouming đủ món từ khoai tây khi biết đó là món chính ở Hà Lan và Canada. Gouming cũng đến thăm mộ cha ruột ở Giang Tô, gặp các chú dì. Chú đưa lại cho anh số tiền bồi thường phá dỡ nhà của cha đã cất giữ hơn 10 năm. Chú còn viết thư cảm ơn cha nuôi vì đã "nuôi dạy Gouming trở thành một tài năng" và "để anh trai tôi được yên lòng".
Gouming chia sẻ anh kiên trì tìm kiếm không chỉ vì bản thân mà còn vì cha mẹ: "Tôi biết cha mẹ đang tìm kiếm tôi, chờ đợi tôi trở về nhà"
Gouming hứa sẽ về Trung Quốc thăm gia đình hàng năm.
Câu chuyện làm xúc động cả MXH:
"Anh ấy có thể nghĩ rằng bố mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ anh ấy"
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện của Gouming Martens - nghiên cứu sinh tiến sĩ gốc Hoa được vợ chồng người Hà Lan nhận nuôi từ năm 4 tuổi - đã chạm đến trái tim biết bao nhiêu người. Sau 12 năm miệt mài tìm kiếm, cuối cùng anh cũng gặp lại được cha mẹ ruột của mình
Bị lạc ở nhà ga, số phận đưa đẩy sang xứ người
Chuyện bắt đầu từ năm 1994, khi cả gia đình từ tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc) về quê mẹ ở Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc). Lúc đó Martens mới 3 tuổi thôi, cậu bé bị lạc giữa nhà ga đông người. May mắn thay, một người tốt bụng đã đưa cậu đến trại trẻ mồ côi.
Năm 1996, cặp vợ chồng Hà Lan Jozef và Maria Martens đã nhận nuôi cậu bé. Họ đặt cho cậu cái tên Gouming - theo đúng tên mà trại trẻ mồ côi đặt, để cậu có thể nhớ về nguồn gốc của mình. Cha mẹ nuôi luôn ủng hộ việc Gouming tìm lại gia đình thật sự
12 năm kiên trì không từ bỏ
Năm 2007, cả gia đình cùng bay sang Trung Quốc tìm manh mối, nhưng trại trẻ mồ côi đã không còn nữa rồi. Thế nhưng Gouming không hề nản lòng!
Anh dành 5 năm học lại tiếng Quan Thoại, làm thêm kiếm tiền cho 3 chuyến bay sang Trung Quốc ngay cả khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Năm 2012, anh đăng ký với Baobeihuijia (Baby Come Home) - tổ chức tình nguyện giúp người ta tìm lại gia đình thất lạc.
Trong lúc tìm kiếm, Gouming vẫn học tập chăm chỉ. Anh tốt nghiệp Đại học Leiden ở Hà Lan, rồi lấy luôn bằng Tiến sĩ ngôn ngữ học tại Đại học McGill ở Canada. Hiện tại anh đang là chuyên gia về nhận dạng giọng nói AI tại Canada đó! Tài năng phết nhỉ
Bi kịch gia đình đau lòng
Tin vui đến vào tháng 10/2023, khi các tình nguyện viên báo DNA của Gouming trùng khớp với mẹ ruột - bà Wen Xurong. Hóa ra, cha mẹ ruột chưa bao giờ ngừng tìm con trai mình - với cái tên Gao Yang.
Nhưng câu chuyện của họ thật sự quá đau lòng
Năm 1994, sau khi lạc mất con trai 3 tuổi ở nhà ga, người cha bị một đám côn đồ đánh khi đi tìm vợ. Người mẹ bị một gã lang thang lừa về nhà, bắt sinh con rồi bỏ rơi. Bà Wen trở về Tứ Xuyên trong tình trạng mắc bệnh tâm thần. Sau đó bà tái hôn và có thêm một con gái.
Người cha đã đi bộ từ Tứ Xuyên đến Giang Tô - cả 1.700km! - vừa ăn xin vừa tuyệt vọng tìm con. Ông mất năm 2009
Năm 2017, chú của Gouming liên lạc với bà Wen và yêu cầu bà đăng ký DNA với cảnh sát cùng đăng thông tin lên Baobeihuijia.
Theo các tình nguyện viên, DNA của Gouming và mẹ gần như không thể khớp trong cơ sở dữ liệu vì cần cả DNA của cha lẫn mẹ để kiểm tra. Nhưng sau khi các tình nguyện viên tỉ mỉ xem xét tất cả các bài đăng, đối chiếu thông tin và xét nghiệm DNA, mối quan hệ mẹ con đã được xác nhận!
Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt
Trùng hợp thay, ngày nhận tin vui này chính là sinh nhật thật sự của Gouming - ngày 12/10 âm lịch. Đáng buồn là mẹ nuôi đã qua đời ngay trước khi nhận được tin này Nhưng cha nuôi rất vui mừng cho con trai mình.
Trong dịp Tết Nguyên đán, chàng trai trẻ đã được đoàn tụ với các anh chị em cùng cha khác mẹ ở Tứ Xuyên.
Bà Wen dù mắc chứng rối loạn tâm thần vẫn nhận ra con khi nhìn thấy Gouming. Bà cứ gọi biệt danh "Yangyang" và hỏi: "Con đã đi đâu thế?"
"Con về rồi đây," Gouming trả lời
Cha dượng nấu cho Gouming đủ món từ khoai tây khi biết đó là món chính ở Hà Lan và Canada. Gouming cũng đến thăm mộ cha ruột ở Giang Tô, gặp các chú dì. Chú đưa lại cho anh số tiền bồi thường phá dỡ nhà của cha đã cất giữ hơn 10 năm. Chú còn viết thư cảm ơn cha nuôi vì đã "nuôi dạy Gouming trở thành một tài năng" và "để anh trai tôi được yên lòng".
Gouming chia sẻ anh kiên trì tìm kiếm không chỉ vì bản thân mà còn vì cha mẹ: "Tôi biết cha mẹ đang tìm kiếm tôi, chờ đợi tôi trở về nhà"
Gouming hứa sẽ về Trung Quốc thăm gia đình hàng năm.
Câu chuyện làm xúc động cả MXH:
"Anh ấy có thể nghĩ rằng bố mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ anh ấy"
Nguồn: soha.vn