Teen70eb3cdd
New member
Chuyện này xảy ra đúng lúc một nhà làm phim cũng gặp nạn do hươu cao cổ ở Nam Phi, khiến dân tình lo lắng về độ an toàn tại các vườn quốc gia châu Phi.
Theo Mirror, một em bé 3 tuổi vừa bị báo tấn công và tử vong tại một công viên quốc gia ở Uganda. Cháu bé là con trai của một kiểm lâm và đã bị báo đốm bắt đi trong khi đang có người trông coi tại khu vực không có hàng rào bảo vệ ở một nhà nghỉ trong Vườn Quốc gia Queen Elizabeth. Vụ việc xảy ra vào tối thứ Sáu tuần trước.
Ông Bashir Hangi, phát ngôn viên của cơ quan kiểm soát động vật hoang dã địa phương, cho biết lúc đó cháu bé tò mò đi theo người giúp việc ra ngoài khu vực nguy hiểm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh - người trông trẻ chợt nghe thấy tiếng cháu bé khóc thét và quay lại thì con báo đã mang cháu đi mất rồi Người trông trẻ không hay biết là cháu đang đi theo mình luôn á.
Ông Bashir cũng cho biết con báo hiện đang bị các thợ săn truy lùng gấp tại vườn quốc gia Uganda. Phần thi thể của cháu bé đã được tìm thấy vào hôm sau. Lý do phải truy lùng con báo là vì một khi động vật hoang dã đã từng ăn thịt người, chúng sẽ có xu hướng tiếp tục săn người làm mồi và trở nên nguy hiểm hơn nhiều.
Cũng trong khoảng thời gian này, dư luận đang xôn xao về vụ việc nhà làm phim Carlos Carvalho, 47 tuổi, tử vong sau khi bị hươu cao cổ vung đầu trúng người khiến bất tỉnh. Sự việc xảy ra tại Glen Africa Country Lodge, Nam Phi vào thứ Tư tuần trước.
Nguồn: kenh14.vn