VitTeen6875
New member
Chỉ một cái chạm tay vô tình đã khiến cậu bé Arthur Luis Alves do Nascimento 2 tuổi ở Brazil không thể trở về với ba mẹ nữa rồi Vụ việc xảy ra vào ngày 26/11 khiến ai nghe cũng xót xa...
Lúc đó bé Arthur đang chơi đùa với các bạn bên ngoài một cửa hàng gas ở khu Santa Cruz, Rio de Janeiro. Cậu bé ngồi cạnh chân biển quảng cáo, lúc muốn đứng dậy thì vịn vào biển để lấy đà. Nhưng không ngờ, tay bé lại chạm phải dây điện trần đang thắp sáng biển quảng cáo và bị điện giật dữ dội
Ba mẹ bé đã lập tức đưa con đến bệnh viện, nhưng Arthur đã không qua khỏi theo thông tin từ truyền thông địa phương.
Plot twist là chủ cửa hàng đã từng được cảnh báo trước đó 30 ngày rằng biển quảng cáo này nguy hiểm lắm, nhưng vẫn không xử lý Giờ thì họ đang bị cảnh sát điều tra về tội ngộ sát rồi. Cảnh sát trưởng Odilo Sena cho biết: "Mọi thứ sẽ được xác định sau khi điều tra".
Phía Ultragas (chủ cửa hàng) đã gửi lời chia buồn: "Đây là thời điểm vô cùng đau thương và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cùng tất cả những người phải chịu đựng mất mát không thể bù đắp này. Công ty rất hối tiếc về những gì đã xảy ra và đang hợp tác với cảnh sát để điều tra."
Họ cũng cam kết: "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo vụ việc được xử lý một cách có trách nhiệm. Ultragas tái khẳng định đang thực hiện mọi biện pháp để những thảm kịch như thế này không xảy ra nữa".
Trùng hợp đau lòng, năm 2023 ở Brazil cũng có một vụ tương tự khiến cậu bé Augusto Dalmaz Bonato 10 tuổi ra đi vì điện giật
Lúc đó Augusto đang treo đèn Giáng sinh trong nhà ở Campo Largo, phía tây nam São Paulo. Ba bé phát hiện con nằm bất tỉnh và gọi cấp cứu gấp. Dù được đưa đến bệnh viện ở thành phố lớn gần nhất, nhưng cậu bé vẫn qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt
Chị gái Augusto là Carolina Dalmaz – người làm trong ngành y tế – đã cố gắng hồi sức cho em nhưng không thể cứu được. Chị tâm sự với truyền thông: "Tôi đã cố gắng hồi sức cho em trai, tôi đã làm mọi thứ có thể. Là một người làm trong ngành y tế, tôi đã cứu được nhiều người và tôi nghĩ mình cũng có thể cứu được em trai. Em trai tôi rất vui khi được trang trí Giáng sinh, không ai có thể tưởng tượng được chuyện đã xảy ra".
Bi kịch còn đau hơn khi ông nội của Augusto mới mất vài tuần trước đó. Chú cậu bé là Hebert Bonato nói: "Hai tuần trước, chúng tôi đã mất cha và bây giờ lại thêm cú sốc này. Tôi không biết Augusto đã bị giật kiểu gì, do dây điện bị hở hay do thao tác của cháu, không biết liệu dây điện có được tiếp đất hay không".
Hebert còn cho biết Augusto là hướng đạo sinh, thường xuyên phụ giúp lễ tại nhà thờ và rất sùng đạo. Cậu bé đặc biệt yêu thích mùa Giáng sinh vì muốn lan tỏa niềm vui và tinh thần mùa lễ đến mọi người...
Nguồn: soha.vn