Cậu bé 16 tuổi chứng kiến cả gia đình 6 người ra đi: Nỗi đau không gì có thể tả xiết

Cậu bé người Úc 16 tuổi đã phải gánh chịu những nỗi đau quá lớn trong suốt thời thơ ấu khi người thân liên tục qua đời.

Riley Bolton (16 tuổi, đến từ Úc) đang phải đối mặt với cuộc sống cô đơn sau cái chết thương tâm của bố mẹ và 4 anh chị em ruột. Được biết, bố cậu bé đã qua đời vào tháng trước. Trước đó, mẹ cũng qua đời vì bệnh bạch cầu, hai anh trai tự tử, chị gái qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi và em trai mới sinh của cậu bé cũng qua đời ngay trong nôi

3a1bf7616336ef3bd37f.jpg


Anh họ của Riley là Justyne Eades cho biết, cậu bé đang ở trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt đối với tuổi 16.

"Riley không chỉ trở thành trẻ mồ côi do mất cả bố lẫn mẹ mà còn mất cả 4 anh chị em của mình. Bố mẹ thằng bé đã mất đứa con đầu lòng là Adam do hội chứng SIDS khi mới năm tuần tuổi, chị gái sau đó cũng qua đời thương tâm trong vụ tai nạn xe hơi vào năm 2009. Và sau đó, vào năm 2013 và 2018, lần lượt hai anh trai của thằng bé đều tự tử.

Chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi đau đớn tột cùng mà Riley phải chịu đựng trong suốt thời thơ ấu của mình."

Người này cũng chia sẻ, Riley là thanh niên khá ít nói với một tâm hồn đẹp và nụ cười rạng rỡ giống như người mẹ quá cố

Chuỗi ngày đau thương của gia đình bắt đầu vào tháng 8 năm 1989 khi cậu bé Adam Lee Bolton qua đời và được chôn cất tại nghĩa trang Gnowangerup.

Năm 2009, khi người bố đang lái xe trở về từ Albany (New York, Mỹ) thì xe gặp tai nạn khiến con gái là Janaya đã tử vong. Sau cái chết của Janaya, một người anh trai của Riley do không được tư vấn tâm lý đầy đủ nên đã phải sống trong đau buồn và tự vẫn khi mới 19 tuổi.

50887bbec784a63e7411.jpg


1b4e66bd2b43dc20d32b.jpg


154162601e5d7c83e4e6.jpg


"Đây là một loạt điều kỳ lạ nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời" - ông Miniter, một người bạn của gia đình cho hay.

Không lâu sau đó, mẹ của họ là Trina mắc bệnh bạch cầu và qua đời vào năm 2017 ở tuổi 46. Năm tuần sau cái chết của mẹ, anh trai khác của Riley là Duane Jr (27 tuổi) đã tự tử vì "không thể sống thiếu mẹ"

Cuối cùng, Riley đã đến sống với bà ngoại Florence. Bố của cậu bé sau đó trở thành người vô gia cư và qua đời vì ung thư phổi. Tuy nhiên, ông Miniter cũng cho rằng, có thể người bố đã ra đi vì quá đau khổ:

"Tôi không nghĩ ông ấy có thể vượt qua được quá nhiều sự đau thương ập đến với người thân trong gia đình đến vậy."

d6eb62745d3ab0fb4105.jpg


Theo lời cô của Riley là Carleen Eades, nguyên nhân dẫn đến sự bi thảm của gia đình là bởi: "Mỗi lần gia đình có một người mất đi, sự đau đớn, đổ lỗi và mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình ngày một lớn khiến họ dần xa cách và không thể đối mặt với điều ấy."

Đồng thời, bà cũng lo ngại chấn thương tâm lý có thể kéo dài qua nhiều thế hệ và cậu bé Riley có thể đang phải chịu đựng điều đó

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top