Cậu bé 15 tuổi định nhảy cầu tự tử, cảnh sát kịp thời cứu sống - Nghe mẹ kể mà xót xa

ThoIu8604

New member
e0b9d63554b3390887d2.jpg


Khi bà mẹ xuất hiện tại hiện trường và kể về hoàn cảnh gia đình, mọi người mới hiểu vì sao cậu bé lại buồn đến thế và có hành động liều lĩnh như vậy.

Tuổi dậy thì đúng là giai đoạn nhạy cảm vô cùng luôn á! Lúc này các em không còn bé nữa nên biết suy nghĩ về cuộc sống, nhưng mà cũng chưa đủ trưởng thành để handle được mọi chuyện. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi này phải quan tâm thật kỹ để tránh những chuyện không ai mong muốn xảy ra. Mới đây, một bà mẹ ở Thái Lan đã thở phào nhẹ nhõm khi hành động bốc đồng của con trai được ngăn chặn kịp thời

Theo tờ The Thaiger đưa tin, sự việc vừa xảy ra trên một cây cầu ở tỉnh Ayutthaya, Thái Lan vào thứ Ba, ngày 18 tháng 11 vừa qua. Trung sĩ Cảnh sát Itsara Samakrob và Hạ sĩ Cảnh sát Thanachai Thianthong đã được điều đến một cây cầu ở quận Pratu Chai sau khi nhận tin báo về một cậu bé 15 tuổi đang có ý định tự tử.

e66abfb3a891d84e6062.jpg


Tại hiện trường, các anh cảnh sát phát hiện cậu học sinh mặc đồng phục đang ngồi trên cầu khóc nức nở, tay cầm lá thư tuyệt mệnh viết tay. Các anh cảnh sát đã bình tĩnh tiếp cận và nhẹ nhàng yêu cầu cậu bé đọc lá thư. Theo các báo cáo, cậu bé đã phải chịu áp lực cực lớn từ cả gia đình lẫn trường học

Hai anh cảnh sát Itsara và Thanachai vẫn giữ thái độ bình tĩnh và liên tục an ủi cậu bé, trong khi hàng chục người dân tụ tập xung quanh để theo dõi cuộc giải cứu. Một số bạn cùng lớp cũng có mặt để động viên và thuyết phục cậu bé rời xa mép cầu.

Khi cậu bé đã bớt xúc động hơn, anh cảnh sát Thanachai từ từ tiến lại, ôm nhẹ cậu bé và nói rằng mọi vấn đề cậu đang gặp phải đều có thể giải quyết được. Sau đó, các anh đã liên lạc với cô giáo và mẹ của cậu bé để đón cậu về, đồng thời kêu gọi gia đình tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần cho con.

Người mẹ đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các anh cảnh sát và tất cả mọi người đã giúp đỡ: "Nếu không có các anh cảnh sát và tất cả những người tốt bụng, con trai tôi đã không thể đứng đây cùng tôi. Cảm ơn tất cả những người đã không bỏ qua chuyện này và cho tôi cơ hội được ôm con một lần nữa"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top