Ôi trời, đọc vụ này mà muốn khóc luôn á! Một cậu bé 15 tuổi đã bị một người đàn ông lạ mặt tra tấn cực kinh hoàng - cắt bộ phận sinh dục và móc mắt. Lý do? Chỉ vì ông ta nghi ngờ cậu bé này đã quan hệ với con gái mình.
Vụ việc đau lòng đến tột độ này xảy ra tại Lahore, Pakistan. Người đàn ông này đã mất kiểm soát hoàn toàn khi nghe tin một cậu bé đã "yêu đương" với con gái mình. Ông ta cùng với 3 người khác đã bắt cóc cậu bé ngay tại trường học và kéo đến gần sông Ravi để thực hiện hành vi dã man này.
Sau khi tra tấn, ông ta cùng đồng bọn bỏ chạy ngay lập tức, để mặc cậu bé nằm đẫm máu bên bờ sông. May mắn thay, một người dân đi qua phát hiện ra cậu bé và khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được mạng sống, còn cậu bé thì phải chịu hậu quả nặng nề - bị mù và tàn tật vĩnh viễn. Thương quá đi!
Vụ việc chỉ được phanh phui vào thứ ba tuần trước, sau khi gia đình cậu bé yêu cầu người đàn ông kia phải chịu trách nhiệm. Cha của cậu bé kể lại: "Ông ta cùng đồng bọn đã bắt cóc con trai tôi khi nó đang học ở trường và mang nó tới một bãi đất hoang gần sông Ravi. Chúng đã cắt bộ phận sinh dục và khoét mắt con trai tôi rồi bỏ chạy."
Hiện tại, cảnh sát Lahore đã vào cuộc điều tra và bắt giữ các nghi phạm. Cảnh sát trưởng Heider Ashraf cho biết: "Chúng tôi sẽ báo cáo vụ án này sau khi kết thúc cuộc điều tra."
Nguồn: kenh14.vn