NgocNho7374
New member
Lòng ai đau nhói khi nghe câu chuyện của bé Đinh Túp (14 tuổi, quê Gia Lai) - cậu bé đang phải đối mặt với tử thần sau tai nạn bỏng xăng kinh hoàng ngay trên rẫy nhà
Theo lời kể của ông Đinh Lol (41 tuổi, cha của Túp), hôm đó cậu bé đang đốt cỏ trên rẫy như thường lệ. Không ai ngờ, ngọn lửa bất ngờ bén sang bình xăng để gần đó, khiến Túp bị lửa thiêu khắp người trong chớp mắt...
Tình trạng quá nghiêm trọng, bé được đưa vào bệnh viện địa phương rồi chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Khi đến nơi, mặt và cơ thể cậu bé đã cháy đen, ai nhìn cũng xót xa
Bác sĩ khoa Bỏng - Chỉnh hình cho biết, bệnh nhi bị bỏng lửa 40% diện tích cơ thể, vết bỏng nhiều và sâu độ 2,3. Ekip bác sĩ đã phẫu thuật cắt lọc da hoại tử cho cậu bé, nhưng hiện tại tiên lượng vẫn khá xấu...
Túp đang nằm trong phòng cấp cứu bỏng, tình trạng vô cùng nguy kịch.
Ông Lol dùng vốn tiếng Kinh ít ỏi chia sẻ rằng gia đình rất nghèo, là người dân tộc thiểu số sống bằng nghề trồng lúa trên rẫy, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.
Vì vết thương quá nặng, các bác sĩ phải dùng nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm, khiến chi phí tăng vọt. Với một gia đình nghèo như thế, đây thực sự là con số quá khủng
"Tôi chưa bao giờ đặt chân lên Sài Gòn, không quen biết ai nên không biết bấu víu vào ai lúc này", người cha nói trong khi mẹ đang chăm sóc cho Túp.
Độc giả muốn giúp đỡ bé Đinh Túp vui lòng liên hệ trực tiếp người cha theo số điện thoện: 0865740942.
Nguồn: kenh14.vn