Chill chơi ngoài vườn thì bị rắn độc cắn, cậu bé 14 tuổi ở Ấn Độ không được đưa đi bệnh viện mà lại bị người nhà nghe theo lời pháp sư, trói vào bè tre dìm xuống sông Hằng tận 12 tiếng Kết cục đau lòng đã xảy ra...
Vụ việc gây chấn động dư luận diễn ra tại huyện Amroha, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một cậu bé 14 tuổi đã ra đi thương tâm vì hủ tục mê tín. Bi kịch bắt đầu khi em bị rắn độc cắn trong lúc đang chơi ngoài vườn.
Thay vì rush đưa con đến bệnh viện ngay để kịp cứu chữa, cha mẹ nạn nhân lại tin vào một pháp sư địa phương (gọi là "tantrik"). Theo lời của vị pháp sư này, gia đình đưa cậu bé đến bờ sông Hằng. Ông ta khẳng định dòng nước thiêng có thể hút hết nọc độc ra khỏi cơ thể nếu nạn nhân được ngâm đủ lâu 
Gia đình tự tay làm một chiếc bè tre, buộc chặt cơ thể đang dần tê liệt của cậu bé vào đó rồi thả xuống dòng nước lạnh.
Cậu bé bị dìm dưới nước liên tục trong 12 tiếng đồng hồ, trong khi cha mẹ và hàng chục người dân tò mò đứng trên bờ cầu nguyện, chờ đợi phép màu không bao giờ đến.
Những clip lan truyền trên mạng xã hội khiến ai xem cũng phải bàng hoàng Cậu bé nằm bất động trên những thanh tre, bị trói bằng dây thừng và lơ lửng giữa dòng nước. Đám đông xung quanh không ai can ngăn mà chỉ đứng nhìn với niềm tin mù quáng rằng tâm linh sẽ đánh bại nọc độc. Cuối cùng, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng trên dòng sông vốn được coi là biểu tượng của sự sống.
Sau khi thông tin được đăng tải, cộng đồng mạng dậy sóng với những bình luận chỉ trích gay gắt về sự thiếu hiểu biết và mê tín của gia đình - điều trực tiếp lấy đi mạng sống của nạn nhân. Vụ việc này không phải case cá biệt mà là thêm một minh chứng cho thực trạng nhức nhối tại các vùng nông thôn Ấn Độ, nơi trình độ dân trí còn thấp và ảnh hưởng của các pháp sư "rởm" vẫn còn quá lớn.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, khi bị rắn độc cắn thì thời gian là vàng
Chậm trễ dù chỉ một tiếng cũng đủ để nọc độc tấn công hệ thần kinh hoặc tim mạch, gây tử vong.
Vào năm 2024 tại Bulandshahr, Ấn Độ, một thanh niên 20 tuổi cũng bị gia đình đem đi làm phép tại sông Hằng sau khi bệnh viện trả về. Những cái chết lặp đi lặp lại này cho thấy các chiến dịch nâng cao nhận thức về y tế cơ sở vẫn chưa thực sự chạm đến được tầng lớp dân cư nghèo khó. Dư luận Ấn Độ đang yêu cầu cơ quan chức năng phải có hình phạt nghiêm khắc với vị pháp sư và cả những người giám hộ đã gián tiếp gây ra cái chết cho trẻ em bằng các phương pháp chữa bệnh phi khoa học.
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc gây chấn động dư luận diễn ra tại huyện Amroha, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một cậu bé 14 tuổi đã ra đi thương tâm vì hủ tục mê tín. Bi kịch bắt đầu khi em bị rắn độc cắn trong lúc đang chơi ngoài vườn.
Thay vì rush đưa con đến bệnh viện ngay để kịp cứu chữa, cha mẹ nạn nhân lại tin vào một pháp sư địa phương (gọi là "tantrik"). Theo lời của vị pháp sư này, gia đình đưa cậu bé đến bờ sông Hằng. Ông ta khẳng định dòng nước thiêng có thể hút hết nọc độc ra khỏi cơ thể nếu nạn nhân được ngâm đủ lâu
Gia đình tự tay làm một chiếc bè tre, buộc chặt cơ thể đang dần tê liệt của cậu bé vào đó rồi thả xuống dòng nước lạnh.
Cậu bé bị dìm dưới nước liên tục trong 12 tiếng đồng hồ, trong khi cha mẹ và hàng chục người dân tò mò đứng trên bờ cầu nguyện, chờ đợi phép màu không bao giờ đến.
Những clip lan truyền trên mạng xã hội khiến ai xem cũng phải bàng hoàng Cậu bé nằm bất động trên những thanh tre, bị trói bằng dây thừng và lơ lửng giữa dòng nước. Đám đông xung quanh không ai can ngăn mà chỉ đứng nhìn với niềm tin mù quáng rằng tâm linh sẽ đánh bại nọc độc. Cuối cùng, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng trên dòng sông vốn được coi là biểu tượng của sự sống.
Sau khi thông tin được đăng tải, cộng đồng mạng dậy sóng với những bình luận chỉ trích gay gắt về sự thiếu hiểu biết và mê tín của gia đình - điều trực tiếp lấy đi mạng sống của nạn nhân. Vụ việc này không phải case cá biệt mà là thêm một minh chứng cho thực trạng nhức nhối tại các vùng nông thôn Ấn Độ, nơi trình độ dân trí còn thấp và ảnh hưởng của các pháp sư "rởm" vẫn còn quá lớn.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, khi bị rắn độc cắn thì thời gian là vàng
Vào năm 2024 tại Bulandshahr, Ấn Độ, một thanh niên 20 tuổi cũng bị gia đình đem đi làm phép tại sông Hằng sau khi bệnh viện trả về. Những cái chết lặp đi lặp lại này cho thấy các chiến dịch nâng cao nhận thức về y tế cơ sở vẫn chưa thực sự chạm đến được tầng lớp dân cư nghèo khó. Dư luận Ấn Độ đang yêu cầu cơ quan chức năng phải có hình phạt nghiêm khắc với vị pháp sư và cả những người giám hộ đã gián tiếp gây ra cái chết cho trẻ em bằng các phương pháp chữa bệnh phi khoa học.
Nguồn: kenh14.vn