Cậu bé 13 tuổi tự viết bệnh án vì mẹ không biết chữ - Câu chuyện khiến bao người rơi nước mắt

c6060525d71907fbbd15.jpg


Nghe bác sĩ nói con mắc ung thư, chị Liên òa khóc nức nở. Định giấu con nhưng không được, vì cậu bé 13 tuổi phải tự tay viết bệnh án cho chính mình thay cho người mẹ không biết chữ. Cay đắng quá đi mất...

5ceebd9d51da88878242.jpg


Chị Liên kể, đầu năm nay sau khi tiêm mũi vaccine Covid thứ 2 xong, hai chân của bé Nguyễn Ngọc Bi (13 tuổi) đột nhiên xuất hiện siêu nhiều vết bầm đen. Đưa con đi khám, chị sốc nặng khi bác sĩ nói nghi con bị khô tuỷ, phải vào TP HCM khám ngay.

Vay mượn được 5 triệu đồng, người mẹ bắt xe đò ngay trong đêm, đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé Bi mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy M3, phải hoá trị luôn. Khoảnh khắc nghe đến căn bệnh ung thư, chị Liên sụp xuống, khóc hết nước mắt. Bi hỏi, chị không dám nói thẳng mà chỉ động viên con cố gắng điều trị thôi.

Nhưng giấu sao được lâu, vì mọi giấy tờ nhập viện, bệnh án đều phải chính Bi viết vì mẹ không biết chữ. Bất kể khi nào nhân viên hành chính khoa gọi tên người thân, Bi đều có mặt cùng mẹ. Ngay cả lá đơn xin hỗ trợ chi phí điều trị gửi đến chương trình Mặt trời Hy Vọng, cũng chính Bi là người viết thay mẹ.

Cậu bé 13 tuổi hiểu, chấp nhận căn bệnh và hoàn toàn phối hợp, lạc quan để điều trị. Ngưỡng mộ quá!

471fc7dd50898f64b4ac.jpg


Đợt hoá trị đầu tiên, Bi hầu như không ăn uống được gì, chỉ nôn ói liên tục. Chị Liên thức trắng đêm để chăm con. Tóc Bi rụng ngày càng nhiều. Dù buồn lắm, cậu vẫn thủ thỉ bảo "mẹ cạo đầu cho con để đỡ dọn dẹp vất vả". Nghe mà đau lòng ghê...

Giục mẹ cắt tóc nhưng khi bạn bè và cô giáo vào thăm, Bi vội lấy mũ đội vì mắc cỡ. Dần dà, cậu bé cũng quen với cái đầu trọc rồi. Hiện tại, sau khi trải qua ba đợt hoá trị, tóc em bắt đầu mọc lại. Bi thích thú, cứ trông đợi từng ngày cho tóc dài ra nè.

Chị Liên kể, hai đợt hoá trị đầu, chân Bi tê cứng, đau nhức, mỗi bước đi em phải mở thật rộng 2 đầu gối để lấy sức nhưng vẫn không cho mẹ bế vì sợ mẹ mệt. Truyền thuốc đau đớn lắm, việc tiêm thuốc giảm đau lại gây nhiều nguy cơ với sức khoẻ, Bi bấu tay chặt vào giường chịu đựng, tuyệt nhiên không rơi nước mắt. "Nó bảo, là con trai thì phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ", người mẹ nói. Nghẹn ngào quá đi...

Sau mỗi đợt hoá trị, bác sĩ cho Bi về nhà 10 ngày. Thời gian đó, chị Liên lại tranh thủ đi làm phụ hồ, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ngoài Bi và con gái thứ 2 đang học lớp 12, chị Liên còn đón cháu ngoại và con gái đầu về chăm sóc. Gần 6 tháng qua, cả nhà hầu như không có thu nhập. Bé Bi trải qua 4 đợt hoá trị, mẹ cũng vay mượn gần 100 triệu đồng rồi. Ngoài chi phí ăn uống sinh hoạt của con, số tiền này còn dùng để mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

"Khổ sở mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong con khoẻ mạnh bình an vượt qua bệnh tật. Tôi đã mất chồng vì căn bệnh ung thư rồi, giờ làm mọi giá tôi phải cố để giữ lại con bên mình", chị nói.

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Khánh Vi, Khoa Ung Bướu Huyết học, bác sĩ điều trị của Bi cho biết: Bé nhập viện trong tình trạng xanh xao, thiếu máu, da nhiều vết bầm. Kết quả chẩn đoán cho thấy Bi mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy nhóm M3 - tình trạng bệnh ít gặp hơn so với các loại ung thư máu khác. Bác sĩ cho biết: "Sau 4 đợt hoá trị, Bi sẽ duy trì tái khám thêm 2 năm. Hiện bé đang điều trị đợt hoá trị cuối cùng, tiên lượng tốt, 90% có thể sống được. Tuy nhiên để đánh giá có khỏi bệnh hay không thì cần thời gian ít nhất là 5 năm".

Theo bác sĩ Vi, dấu hiệu thường gặp của bệnh ung thư máu dòng tuỷ cũng giống những loại ung thư máu khác, bao gồm thiếu máu, bầm da, đau khớp, nhức tay chân, sốt kéo dài... một số dấu hiệu nặng hơn như liệt mặt, méo miệng, sưng mắt, yếu tay chân không đi được.

Đối với tình trạng của bé Bi, may mắn là được phát hiện sớm nên quá trình điều trị cũng dễ dàng và đáp ứng tốt hơn. "Mẹ bé không biết chữ nên tất cả hồ sơ bệnh án cần người nhà điền thông tin, một tay Bi tự viết rồi mẹ ký. Cả bệnh nhi và mẹ đều luôn vui vẻ, lạc quan, hợp tác tốt với bác sĩ trong quá trình điều trị", bác sĩ Vi nhận xét.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top