Cậu bé 13 tuổi qua đời vì bệnh dại sau 3 lần bị chó cắn mà không tiêm phòng

Tin buồn từ Đắk Lắk: một bé trai vừa tử vong vì bệnh dại dù đã bị chó cắn tới 3 lần nhưng không được tiêm vắc xin phòng bệnh

Ngày 14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa ghi nhận thêm một ca tử vong nghi do bị chó dại cắn trên địa bàn.

Đây là ca tử vong thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần và là ca thứ 6 do bệnh dại xảy ra tại Đắk Lắk kể từ đầu năm đến giờ

Nạn nhân là cháu Y.R.N. (13 tuổi, trú buôn Drăn, xã Ea Khăl, Đắk Lắk). Trước đó vào ngày 10/7, cháu N. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, sợ nước, sợ gió.

Sau khi uống thuốc hạ sốt nhưng không thấy đỡ, gia đình đưa cháu đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán theo dõi viêm não, nghi bệnh dại.

Đến 11h cùng ngày, gia đình xin chuyển cháu xuống Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để tiếp tục điều trị.

679de23b8f5202eb0ca1.jpg


Khuya 12/7, gia đình xin về với chẩn đoán bệnh dại lên cơn. Thương thay, bệnh nhân đã tử vong ngay trên đường từ TP.HCM về Đắk Lắk

Theo lời kể của người nhà, cách ngày nhập viện khoảng 2 năm, cháu bé từng bị chó cắn vào vùng gáy. Sau đó con chó này bị người nhà làm thịt, nhưng cháu bé không được đưa đi tiêm phòng dại.

Cách ngày nhập viện khoảng 2 tháng, cháu lại bị chó nhà nuôi cào vào cổ tay phải (con chó này hiện vẫn còn sống). Lần này cũng không được tiêm phòng luôn

Thêm nữa, theo lời kể của hàng xóm, cách ngày nhập viện khoảng 10 ngày, cháu tiếp tục bị chó cắn nhưng không rõ con nào và vị trí đâu. Cháu không nói cho gia đình biết và cũng không đi tiêm phòng. Hiện tại, cách nhà cháu khoảng 50m có 1 con chó chết khoảng 1 tuần trước, chết không rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi ghi nhận ca tử vong này, CDC đã khẩn trương điều tra và báo cáo theo quy định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top