Cậu bé 13 tuổi một mình đi bộ 100km qua đường núi giữa mưa gió để tìm mẹ, mang theo chiếc điện thoại không sim có hình ba vừa mất

705e42b0cbd0267288c3.jpg


Ngày 13/9, Trung tá Trần Thanh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Phước Năng (TP Đà Nẵng), chia sẻ câu chuyện khiến ai nghe cũng xót xa về cậu bé 13 tuổi vượt khoảng 100km đường núi chỉ vì quá nhớ mẹ

6228f9a9926b44e8ebdf.jpg


Hành trình 100km đầy gian nan của cậu bé nhỏ

Khoảng 13h30 chiều 12/9, trong lúc đi kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở do mưa lớn, Trung tá Tuấn và các cán bộ công an bắt gặp một cậu bé đứng lẻ loi một mình, nép bên căn nhà làng cạnh đường giữa trời mưa tầm tã.

Thấy em nhỏ run lạnh, chỉ mặc có bộ quần áo mỏng manh, mọi người liền đến hỏi han. Cậu bé tự giới thiệu tên A Quốc (13 tuổi, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi), đang trên đường đi tìm mẹ tên Y Hành (34 tuổi).

Các cán bộ Công an xã Phước Năng đã che dù, đỡ A Quốc lên xe, đưa về trụ sở rồi lấy sữa, thức ăn cho em lót dạ. Điều khiến mọi người không khỏi xót xa là em đã tự mình đi bộ từ nhà, băng qua những cung đường miền núi hiểm trở. Theo định vị, quãng đường Quốc đã đi khoảng 100km luôn đó!

Trên hành trình, em cứ đi, cứ hỏi đường theo những gì mình nghe kể về nơi mẹ đang làm gỗ keo thuê tại xã Khâm Đức (giáp với xã Phước Năng). Trên đường đi ai cho gì thì ăn đấy. Đến tối Quốc tìm chỗ có mái che để ngủ qua đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường. Nghe mà thương quá đi mất

Chiếc điện thoại không sim chứa kỷ niệm về ba

Khi đi, Quốc có mang theo một chiếc điện thoại nhưng không có sim, chủ yếu kết nối mạng để gọi Messenger. Khi được công an phát hiện, điện thoại của em đã hết pin rồi.

Công an xã sạc pin rồi liên hệ tới số điện thoại của mẹ Quốc nhưng không liên lạc được. Gọi vào số điện thoại chị gái và qua ứng dụng Messenger cũng không được nữa.

Công an xã Phước Năng đã liên lạc với Công an xã Ngọc Linh, sau đó mới liên hệ được với chị gái Quốc. Đến tối 12/9, chị gái và anh rê của Quốc vượt 100km bằng xe máy, đến Công an xã Phước Năng để đón em về.

Điều khiến mọi người thương hơn nữa là qua tìm hiểu, ba Quốc mới mất chưa lâu. Quốc đang ở với bà ngoại, còn chị Quốc thì đã có chồng ở riêng. Trên điện thoại của Quốc vẫn còn hình ảnh đại diện của ba...

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Khánh Hòa, Trưởng Công an xã Ngọc Linh, xác nhận thông tin ba A Quốc đã mất. Mẹ đi làm gỗ keo thuê nên Quốc ở nhà với bà ngoại. Gia đình Quốc thuộc hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Ông Hòa cho biết sau khi phối hợp với Công an xã Phước Năng hỗ trợ liên hệ với gia đình đưa A Quốc về nhà, Công an xã Ngọc Linh đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên A Quốc tiếp tục đến trường, không nên tự ý bỏ đi một mình như vậy nữa.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 12/9, khi đi tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ở thôn Ka Tôi, lực lượng Công an xã Phước Năng phát hiện A Quốc nên đưa về trụ sở và tìm cách liên lạc gia đình đón về.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng công an, chị ruột A Quốc cho biết do nhớ mẹ đi làm thuê, Quốc tự ý bỏ nhà đi tìm từ hôm 7/9, gia đình đi tìm nhưng không biết ở đâu, mọi người rất lo lắng.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top