Cậu bé 13 tuổi đỗ đại học đòi bố mẹ mua nhà Bắc Kinh: Bị chỉ trích thậm tệ nhưng 8 năm sau ai cũng phải câm nín vì lý do này

MiBobo7756

New member
48c9022109071e380976.jpg


Một thần đồng 13 tuổi đã đỗ đại học nhưng lại đòi bố mẹ phải mua nhà ở Bắc Kinh mới chịu tốt nghiệp. Lúc đó netizen chê cậu bé nhỏ tuổi mà đòi hỏi vô lý, không thương bố mẹ. Nhưng sự thật phía sau mới là điều gây sốc!

Ở Trung Quốc, Trương Hân Dương là một trong những thần đồng đình đám nhất. Từ hồi mới 2 tuổi, cậu bé họ Trương đã bộc lộ IQ vượt trội, nhận thức siêu đỉnh hơn người. Cuộc đời của Trương Hân Dương luôn tràn ngập vinh quang và những thành tích mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, hồi còn nhỏ, Trương Hân Dương từng bị ném đá dữ dội vì tính cách đòi hỏi cao. Khi đó, cậu mới 13 tuổi đã thi đỗ đại học ở Bắc Kinh. Nhưng Trương Hân Dương lại yêu cầu bố mẹ phải mua một căn nhà ở thủ đô mới chịu tiếp tục học. Lúc ấy, nhiều người mắng Trương Hân Dương bất hiếu, tuổi con con mà đã đòi hỏi quá trớn. Nhưng plot twist ở đây là lý do thật sự lại không như vậy!

Thần đồng 10 tuổi đã đỗ đại học

Trương Hân Dương sinh năm 1995 tại thị trấn Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Gia đình không giàu có lắm, bố mẹ cậu đều là người trí thức. Một người làm công chức nhỏ, một người là giáo viên, nhà có truyền thống coi trọng học hành. Khi mới 2 tuổi rưỡi, Trương Hân Dương đã đọc được chữ, nhận biết hơn 1.000 ký tự Hán. Bố cậu siêu tự hào về độ thông minh của con trai. Không muốn làm chậm sự phát triển của con, lên 5 tuổi ông đã cho cậu bé vào học tiểu học luôn.

0296b7d5883697d13fd2.jpg


Điểm số ở trường của Hân Dương luôn xịn sò hết cỡ. Cậu bé liên tục học vượt lớp và phá đảo chương trình tiểu học chỉ sau 1 năm. Sau đó, Hân Dương lên THCS và chỉ mất có 2 năm để cày xong tất cả các môn.

Hân Dương nói rằng, tốc độ dạy của các thầy cô trên lớp quá chậm và không hợp với trình độ của cậu. Chính vì thế, ở nhà Hân Dương tự học, tự nghiên cứu thêm qua sách vở. Bố mẹ luôn theo dõi việc học của Hân Dương rất sát và tuyệt đối cấm cậu chơi game. Chính vì vậy, thành tích học tập của Hân Dương ngày càng lên level.

Ban đầu, Hân Dương khá hòa đồng với bạn bè cùng lớp. Tuy nhiên, năm lớp 9 THCS, cậu bé bước vào giai đoạn nổi loạn tuổi teen và hay xung đột với các bạn. Hân Dương quen với việc ăn mặc như người lớn, hay nói dối ở trường. May mắn là bố mẹ đã kịp thời phát hiện sự nổi loạn của con và đưa con về nhà để uốn nắn.

Nói về cách dạy con, bố của Hân Dương cho biết, ông không bao giờ dùng quyền lực của cha để ép con. Thay vào đó, bố con ông thường tâm sự như bạn bè. Cùng trò chuyện, cùng thảo luận các vấn đề, ông luôn lắng nghe con bày tỏ quan điểm của mình. Theo ông Trương, trẻ em sẽ học được nhiều điều từ cách giao tiếp này với cha mẹ.

Trương Hân Dương đỗ đại học nhờ kiến thức tự học tại nhà khi mới 10 tuổi. Lúc đó, cậu thậm chí là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia kỳ thi đại học với sự bảo lãnh của phụ huynh. Kết quả là cậu đạt điểm cao nhất trong kỳ thi năm đó, bỏ xa gần 50 điểm so với người xếp thứ 2 . Cậu bé 10 tuổi đã chính thức đỗ vào trường Học viện Kỹ thuật và Công Nghệ Thiên Tân.

Thần đồng có tầm nhìn xa, nhưng bị hiểu lầm nặng nề

Bố mẹ của Trương Hân Dương lo con trai chưa biết tự chăm sóc bản thân khi đi học xa nhà, nên quyết định cùng con lên thành phố để lo cho con. Vì có bố mẹ luôn theo sát nên thời gian của Trương Hân Dương không hề bị lãng phí chút nào. Sau khi hoàn thành chương trình đại học ở Thiên Tân, cậu tiếp tục được nhận vào chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh của trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh khi mới 13 tuổi.

4fe4cb98e119f2187341.jpg


Lúc này, Hân Dương đã có ý thức về sự độc lập cá nhân, không muốn bị bố mẹ quản lý quá nhiều nữa nên cũng bắt đầu chểnh mảng việc học. Khi sắp tốt nghiệp, Trương Hân Dương yêu cầu bố mẹ phải mua một căn hộ tại Bắc Kinh nếu không sẽ bỏ luôn việc bảo vệ luận án. Mặc dù thời điểm đó, giá nhà ở Bắc Kinh chưa quá đắt đỏ, nhưng gia đình họ Trương vốn không khá giả, nên việc bỏ một món tiền lớn mua nhà là hơi quá tải. Khi đó, nhiều người lên án Trương Hân Dương là "thần đồng nổi loạn", "bất hiếu", tuổi còn nhỏ nhưng đã đòi hỏi quá đáng, không biết nghĩ cho bố mẹ. Tuy nhiên, Hân Dương vẫn rất kiên quyết với yêu cầu của mình.

Để con tiếp tục nốt việc học, bố mẹ của Trương Hân Dương thậm chí đã phải nói dối rằng họ đã mua một căn hộ tại Bắc Kinh, nhưng thực chất chỉ là đi thuê.

Không ai biết rằng, thực ra Trương Hân Dương đã từ lâu mày mò tìm hiểu thị trường, phân tích giá nhà đất thời điểm đó. Cậu nhận thấy trong vài năm tới, thị trường bất động sản ở Bắc Kinh sẽ tăng rất nhanh, giá nhà bay lên chóng mặt . Nếu gia đình cậu có thể mua nhà đầu tư ở thời điểm đó thì sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ. Quả nhiên, 8 năm sau, giá nhà đất Bắc Kinh tăng vọt. Bố mẹ Trương Hân Dương lúc đó mới hối hận vì đã không nghe theo lời của "con trai thần đồng". Dư luận lúc ấy cũng đổi chiều, nhiều người từng chê trách giờ đây đều phải thán phục trước tầm nhìn xa trông rộng của Trương Hân Dương .

de4e1793d9cbd8c583c3.jpg


Về việc học tập của Trương Hân Dương, do bố mẹ nói dối rằng đã mua căn hộ nên cậu tiếp tục việc học. Năm 2001, Trương Hân Dương nhận bằng thạc sĩ khi 16 tuổi, trở thành thạc sĩ trẻ nhất lúc đó. Tuy nhiên, với chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ, phải đến 17 năm sau Trương Hân Dương mới hoàn thành và nhận bằng thành công.

Trong mắt của hầu hết mọi người, sự phát triển của thần đồng luôn thiên về tài năng mà bỏ quên việc giáo dục nhân cách. Bố mẹ Trương Hân Dương đã dành phần lớn cuộc đời để nuôi dạy đứa con thần đồng, nhưng họ lại quên việc rèn luyện tính cách của con. So với việc học kiến thức, việc học kỹ năng làm người còn quan trọng hơn rất nhiều, đóng vai trò to lớn trong những quyết định then chốt của cuộc đời .

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top