Cậu bé 13 tuổi chạy xe máy 300km đi lạc từ Kon Tum sang Đắk Lắk đã về nhà an toàn rồi nha!

Tra02

New member
fb2384d9db6d600aca4e.jpg


Chiều 3/9, cơ quan chức năng huyện Đắk Hà (Kon Tum) cho biết đã tiếp nhận cậu bé A Duy Khang (13 tuổi) từ Công an Buôn Hồ (Đắk Lắk) bàn giao về. Sau 3 ngày "phượt" lạc đường với hành trình gần 300km từ Đắk Hà sang Buôn Hồ, cuối cùng cậu bé cũng được gặp lại gia đình rồi

998f75890a69bae79147.jpg


Bố của Khang là anh A Vương (trú xã Đắk Long, huyện Đắk Hà) cho biết, trước đó con mình có mượn xe nói là đi chơi với bạn, nhưng không hiểu sao lại đi lạc sang tận Đắk Lắk luôn. "Có thể con tôi đi sang đó thăm người bà con nhưng lạc đường nên được người dân cho ăn uống. Chúng tôi đưa con về răn dạy, không cho đi như thế nữa", anh Vương chia sẻ.

Theo cơ quan chức năng huyện, gia đình anh Vương thuộc diện khó khăn. Khang trước đây có bỏ đi chơi một lần rồi và lần này lại tiếp tục "bỏ nhà ra đi" luôn Trước đó, Công an huyện cũng đã nhận được thông tin về việc Khang đi lạc và được người dân giúp đỡ, sau đó giao cho công an huyện Buôn Hồ đưa về gia đình.

be2f02a08c492fc1b6a0.jpg


Như PLO đã đưa tin, chiều 3/9, công an thị xã Buôn Hồ đã liên lạc với gia đình cậu bé đi lạc gần 300km và đã thuê xe, cử một cán bộ đi cùng để đưa cháu về nhà an toàn.

Trước đó, tối 2/9, Công an thị xã Buôn Hồ đã tiếp nhận cậu bé 13 tuổi từ người dân. Cậu bé tên A Duy Khang (13 tuổi, trú tại Đắk Hà, Kon Tum) đã tự mình chạy xe máy gần 300km từ Đắk Hà (Kon Tum) sang Buôn Hồ - một "chuyến đi" khá mạo hiểm đối với một em nhỏ 13 tuổi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top