Cao 1m52, nặng 48kg nhưng trái tim thì "to bự" - cậu bé 12 tuổi sống ở Thiểm Tây, Trung Quốc đang làm tan chảy MXH với biệt danh "tình nguyện viên tí hon" siêu đáng yêu!
Theo thông tin ngày 4/8, sau trận lũ lụt kinh hoàng ập đến huyện Tuy Đức, Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào ngày 26/7, đội cứu trợ đã lập tức lao vào chiến đấu với thiên tai. Và giữa lúc ai cũng bận rộn thì một bức ảnh đã khiến cả MXH phải dừng lại - hình ảnh một cậu bé ngồi dựa vào những thùng nước khoáng, mệt lử quá mà vẫn cố gắng hết mình.
Qua tìm hiểu, cậu bé trong ảnh tên là Hồ Trí Bác, 12 tuổi, vừa mới tốt nghiệp tiểu học xong. Mẹ cậu - chị Mai Á Lệ - kể lại: "Tôi cũng không biết ai chụp luôn, vì lúc đó tôi đang cứu trợ chỗ khác, còn con ở gần trường. Sau khi vác xong 70 bao bột mì (nghe mà sốc luôn á! ), có lẽ kiệt sức quá nên con ngủ quên mất".
Từ ngày 1/8 đến giờ, bức ảnh vẫn hot rần rần trên MXH. Netizen vừa khen cậu bé là "tình nguyện viên tí hon" đáng yêu, vừa lo lắng vì sao lại để em nhỏ làm việc nặng như vậy.
Chị Lệ giải thích với phóng viên rằng tất cả đều do con trai tự nguyện, không ai ép cả. Chị kể: "Tôi đi tình nguyện còn nhờ con động viên nữa đấy! Sau trận lũ, con bảo muốn làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Nên con không chỉ tự nguyện chuyển gạo, bột mì, nước khoáng mà còn giúp người dân vùng lũ dọn bùn đất luôn".
Chiều hôm qua, phóng viên đã trò chuyện với cậu bé. Vừa chuyển rau đi cứu trợ, cậu vừa ngại ngùng: "Cháu thấy vui lắm ạ. Nhưng nhìn ảnh mọi người chụp, cháu thấy hơi mắc cỡ". Với chiều cao 1m52 và cân nặng 48kg, cậu bé tự tin mình đã như người lớn rồi. Cậu cũng thấy những nỗ lực mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng!
Về bức ảnh viral, cậu bé kể: "Buổi trưa hôm đó cháu có ăn chút đồ, nhưng trời nóng quá nên hơi buồn ngủ, thế là ngồi đó chợp mắt tí thôi ạ". Ai ngờ chỉ một lúc sau, bức ảnh đã lan khắp các diễn đàn và trở thành tâm điểm của cả MXH luôn!
Nguồn: kenh14.vn