BoNana5884
New member
Đọc câu chuyện của cậu bé này, bao nhiêu người chợt giật mình nghĩ: ơ hay, hoá ra mình đã sai từ trước đến giờ
Các bạn nghĩ lũ trẻ 12 tuổi bây giờ hay làm gì? Làm bài tập? Học thêm? Hay cày game trên điện thoại cho sướng?
Nhưng mà cậu bé Lư Dục Thiếu đến từ Dư Diêu, Ninh Ba (Trung Quốc) đã khiến mọi người phải giật mình với câu trả lời hoàn toàn khác biệt. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng em đã là "ông chủ" của một shop online với doanh số hơn 10.000 đơn mỗi tháng luôn nha! Chưa hết đâu, em còn dùng đất nặn và hộp chuyển phát nhanh để làm lại 8 bảo vật văn hóa Tam Tinh Đôi cực đỉnh. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) còn phải bay tận nơi phỏng vấn em riêng luôn á!
Từ nặn đất sét đến chế tạo robot, Lư Dục Thiếu chơi ngày càng "tới bến"
Nhỏ tuổi vậy mà sao cậu bé sinh sau 2010 này lại khác biệt đến thế?
Trong buổi phỏng vấn, mẹ của Lư đã spoil bí mật luôn nè. Câu trả lời đơn giản vô cùng: tất cả đều từ "chơi" mà ra! Từ nhỏ, Lư Dục Thiếu đã là một "fan cứng" lịch sử, mê đọc sách lịch sử, lại còn cuồng nặn đất để tạo hình những nhân vật lịch sử trong tưởng tượng của mình. Điểm đặc biệt là mẹ không la mắng con "không chịu lo việc học", mà cẩn thận chụp lại từng tác phẩm đăng lên mạng xã hội luôn.
Sau này, trong một chuyến du lịch, những chú robot phong cách punk thủ công trong một cửa hàng nhỏ đã bật mood sáng tạo của em lên ngay. Về nhà, em lao vào đống linh kiện, kết hợp yếu tố đời sống và phim hoạt hình để chế ra robot phong cách riêng biệt. Người mẹ lặng lẽ đi mua linh kiện, làm "hậu cần trưởng" xịn nhất cho con mình.
Từ nặn đất sét đến chế tạo robot, Lư Dục Thiếu chơi ngày càng "lên level". Em quyết định mở shop riêng: tự vẽ bản thiết kế, tự test lắp ráp linh kiện, thậm chí tự làm logo và viết nội dung bao bì nữa chứ! Chỉ chưa đầy một năm sau khi lên kệ, robot punk do chính tay cậu bé 12 tuổi này làm ra đã trở thành hiện tượng luôn á. Doanh số hàng tháng vượt 10.000 sản phẩm, đơn hàng từ khắp nơi đổ về ầm ầm, biến những ý tưởng táo bạo thành sản phẩm bán chạy như tôm tươi
Đọc câu chuyện của Lư Dục Thiếu, nhiều người chợt nhận ra hoá ra mình đã sai từ đầu rồi.
Một người chia sẻ: Con trai tôi từ nhỏ thích xem phim cổ trang, hay vẽ vời thiết kế trang phục, gần đây còn nài mua cho một chiếc máy may cũ. Mỗi lần thấy con loay hoay mấy thứ đó, tôi lại bực mình nghĩ con vô tích sự, lãng phí thời gian. Giá mà con dành tâm trí ấy cho việc học, có lẽ thành tích đã không chỉ ở mức trung bình. Mình đã không nhận ra rằng không phải con cá nào cũng sống trong cùng một vùng biển. Một đứa trẻ thành tích chưa xuất sắc vẫn có thể tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích, thậm chí đạt được thành tựu xịn xò lắm luôn!
Trong thời đại AI, ai cũng lo công việc tương lai của con sẽ bị robot thay thế. Nhưng nghĩ theo hướng khác, thứ không thể bị thay thế chẳng phải là sự sáng tạo, trí tưởng tượng, khả năng đồng cảm và biểu đạt đầy tính người đó sao?
Và những năng lực ấy thường nảy sinh trong quá trình "chơi" đấy nha!
Những đứa trẻ biết chơi, hiểu cách chơi, có thể biến sở thích thành nghề nghiệp và biến đam mê thành giá trị, mới có thể comeback ngược dòng được nha
CCTV từng công bố list 10 nghề có khả năng bị AI thay thế, gồm công việc kỹ thuật lặp lại, pháp lý, truyền thông, thiết kế đồ họa, chăm sóc khách hàng... Những công việc thiếu sáng tạo, mang tính lặp đi lặp lại đều có nguy cơ bị thay thế cao. Trước đây mọi người nghĩ luyện đề để vượt qua kỳ thi cạnh tranh khốc liệt là đích đến của giáo dục. Nhưng thời đại AI nhắc nhở rằng những kỹ năng có đáp án chuẩn đang bị thuật toán vượt qua nhanh hơn tốc độ ánh sáng luôn á!
Những đứa trẻ chỉ biết học vẹt sẽ là nhóm đầu tiên bị "đào thải". Năng lực cạnh tranh cốt lõi trong tương lai không nằm ở tốc độ giải đề, mà ở khả năng sáng tạo phá cách và trí tưởng tượng bay bổng nha các bạn ơi!
Chuyên gia phát triển trẻ em David Elkind (Đại học Tufts) từng nói: chơi là một cách học của trẻ; không chơi, trẻ sẽ miss mất nhiều cơ hội học tập lắm luôn. Chơi là cách best để trẻ khám phá thế giới. Trong quá trình ấy, trẻ có thể bùng nổ năng lượng đáng kinh ngạc đấy!
Chơi không phải nghịch vô nghĩa, mà là gieo hạt giống tương lai trên mảnh đất đam mê. Động lực nội tại được đam mê thắp lửa sẽ thôi thúc trẻ đào sâu, sáng tạo, biến sở thích thành nền tảng sự nghiệp sau này luôn.
Có một khái niệm gọi là "chỉ số chơi" đấy. Giống như IQ và EQ vậy, khả năng chơi cũng là năng lực quan trọng lắm á! Nghiên cứu tâm lý cho thấy người có "chỉ số chơi" cao dễ tập trung và bước vào trạng thái "flow" hơn nhiều.
Đừng quên rằng bạn cũng từng là một đứa trẻ mà. Hãy buông bỏ cái "uy" của phụ huynh, cùng con xếp hình, chơi đồ chơi, để hiểu thế giới và đam mê của con nhé
Khi mình cho phép con tự do khám phá trong lĩnh vực yêu thích, con không chỉ có niềm vui hiện tại mà còn có bản lĩnh và trí tuệ để đối diện với tương lai phức tạp. Bởi trách nhiệm thật sự của cha mẹ không phải lấp đầy thời gian của con, mà là dành không gian cho con nở rộ. Bảo vệ sự tò mò và nhiệt huyết bẩm sinh của trẻ có lẽ là món quà trưởng thành quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho con đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Các bạn nghĩ lũ trẻ 12 tuổi bây giờ hay làm gì? Làm bài tập? Học thêm? Hay cày game trên điện thoại cho sướng?
Nhưng mà cậu bé Lư Dục Thiếu đến từ Dư Diêu, Ninh Ba (Trung Quốc) đã khiến mọi người phải giật mình với câu trả lời hoàn toàn khác biệt. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng em đã là "ông chủ" của một shop online với doanh số hơn 10.000 đơn mỗi tháng luôn nha! Chưa hết đâu, em còn dùng đất nặn và hộp chuyển phát nhanh để làm lại 8 bảo vật văn hóa Tam Tinh Đôi cực đỉnh. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) còn phải bay tận nơi phỏng vấn em riêng luôn á!
Từ nặn đất sét đến chế tạo robot, Lư Dục Thiếu chơi ngày càng "tới bến"
Nhỏ tuổi vậy mà sao cậu bé sinh sau 2010 này lại khác biệt đến thế?
Trong buổi phỏng vấn, mẹ của Lư đã spoil bí mật luôn nè. Câu trả lời đơn giản vô cùng: tất cả đều từ "chơi" mà ra! Từ nhỏ, Lư Dục Thiếu đã là một "fan cứng" lịch sử, mê đọc sách lịch sử, lại còn cuồng nặn đất để tạo hình những nhân vật lịch sử trong tưởng tượng của mình. Điểm đặc biệt là mẹ không la mắng con "không chịu lo việc học", mà cẩn thận chụp lại từng tác phẩm đăng lên mạng xã hội luôn.
Sau này, trong một chuyến du lịch, những chú robot phong cách punk thủ công trong một cửa hàng nhỏ đã bật mood sáng tạo của em lên ngay. Về nhà, em lao vào đống linh kiện, kết hợp yếu tố đời sống và phim hoạt hình để chế ra robot phong cách riêng biệt. Người mẹ lặng lẽ đi mua linh kiện, làm "hậu cần trưởng" xịn nhất cho con mình.
Từ nặn đất sét đến chế tạo robot, Lư Dục Thiếu chơi ngày càng "lên level". Em quyết định mở shop riêng: tự vẽ bản thiết kế, tự test lắp ráp linh kiện, thậm chí tự làm logo và viết nội dung bao bì nữa chứ! Chỉ chưa đầy một năm sau khi lên kệ, robot punk do chính tay cậu bé 12 tuổi này làm ra đã trở thành hiện tượng luôn á. Doanh số hàng tháng vượt 10.000 sản phẩm, đơn hàng từ khắp nơi đổ về ầm ầm, biến những ý tưởng táo bạo thành sản phẩm bán chạy như tôm tươi
Đọc câu chuyện của Lư Dục Thiếu, nhiều người chợt nhận ra hoá ra mình đã sai từ đầu rồi.
Một người chia sẻ: Con trai tôi từ nhỏ thích xem phim cổ trang, hay vẽ vời thiết kế trang phục, gần đây còn nài mua cho một chiếc máy may cũ. Mỗi lần thấy con loay hoay mấy thứ đó, tôi lại bực mình nghĩ con vô tích sự, lãng phí thời gian. Giá mà con dành tâm trí ấy cho việc học, có lẽ thành tích đã không chỉ ở mức trung bình. Mình đã không nhận ra rằng không phải con cá nào cũng sống trong cùng một vùng biển. Một đứa trẻ thành tích chưa xuất sắc vẫn có thể tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích, thậm chí đạt được thành tựu xịn xò lắm luôn!
Trong thời đại AI, ai cũng lo công việc tương lai của con sẽ bị robot thay thế. Nhưng nghĩ theo hướng khác, thứ không thể bị thay thế chẳng phải là sự sáng tạo, trí tưởng tượng, khả năng đồng cảm và biểu đạt đầy tính người đó sao?
Và những năng lực ấy thường nảy sinh trong quá trình "chơi" đấy nha!
Những đứa trẻ biết chơi, hiểu cách chơi, có thể biến sở thích thành nghề nghiệp và biến đam mê thành giá trị, mới có thể comeback ngược dòng được nha
CCTV từng công bố list 10 nghề có khả năng bị AI thay thế, gồm công việc kỹ thuật lặp lại, pháp lý, truyền thông, thiết kế đồ họa, chăm sóc khách hàng... Những công việc thiếu sáng tạo, mang tính lặp đi lặp lại đều có nguy cơ bị thay thế cao. Trước đây mọi người nghĩ luyện đề để vượt qua kỳ thi cạnh tranh khốc liệt là đích đến của giáo dục. Nhưng thời đại AI nhắc nhở rằng những kỹ năng có đáp án chuẩn đang bị thuật toán vượt qua nhanh hơn tốc độ ánh sáng luôn á!
Những đứa trẻ chỉ biết học vẹt sẽ là nhóm đầu tiên bị "đào thải". Năng lực cạnh tranh cốt lõi trong tương lai không nằm ở tốc độ giải đề, mà ở khả năng sáng tạo phá cách và trí tưởng tượng bay bổng nha các bạn ơi!
Chuyên gia phát triển trẻ em David Elkind (Đại học Tufts) từng nói: chơi là một cách học của trẻ; không chơi, trẻ sẽ miss mất nhiều cơ hội học tập lắm luôn. Chơi là cách best để trẻ khám phá thế giới. Trong quá trình ấy, trẻ có thể bùng nổ năng lượng đáng kinh ngạc đấy!
Chơi không phải nghịch vô nghĩa, mà là gieo hạt giống tương lai trên mảnh đất đam mê. Động lực nội tại được đam mê thắp lửa sẽ thôi thúc trẻ đào sâu, sáng tạo, biến sở thích thành nền tảng sự nghiệp sau này luôn.
Có một khái niệm gọi là "chỉ số chơi" đấy. Giống như IQ và EQ vậy, khả năng chơi cũng là năng lực quan trọng lắm á! Nghiên cứu tâm lý cho thấy người có "chỉ số chơi" cao dễ tập trung và bước vào trạng thái "flow" hơn nhiều.
Đừng quên rằng bạn cũng từng là một đứa trẻ mà. Hãy buông bỏ cái "uy" của phụ huynh, cùng con xếp hình, chơi đồ chơi, để hiểu thế giới và đam mê của con nhé
Khi mình cho phép con tự do khám phá trong lĩnh vực yêu thích, con không chỉ có niềm vui hiện tại mà còn có bản lĩnh và trí tuệ để đối diện với tương lai phức tạp. Bởi trách nhiệm thật sự của cha mẹ không phải lấp đầy thời gian của con, mà là dành không gian cho con nở rộ. Bảo vệ sự tò mò và nhiệt huyết bẩm sinh của trẻ có lẽ là món quà trưởng thành quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho con đấy!
Nguồn: kenh14.vn