Một cậu bé 12 tuổi vừa làm được điều không tưởng: vượt qua hàng loạt lớp an ninh sân bay và lên tận máy bay mà không cần vé, không cần hộ chiếu, không cần gì cả luôn á!
Theo Daily Star, vụ việc "đi vào lịch sử" này xảy ra tại Sân bay Quốc tế Hazrat Shahjalal (HSIA) ở thủ đô Dhaka, Bangladesh vào giữa tháng 9 vừa rồi. Đúng là "stonks" nhưng kiểu sai sai
Câu chuyện bắt đầu vào rạng sáng ngày 12/9, khi chuyến bay KU284 của Kuwait Airways đang chuẩn bị cất cánh.
Theo truyền thông địa phương, cậu bé đã trốn học và đến sân bay với mục tiêu "bay ra nước ngoài" luôn. Và đây mới là phần đỉnh cao: cậu bé đã "ez game" vượt qua tận 5 lần kiểm tra an ninh hoạt động 24/7 tại sân bay. Skill "lách" này làm các quan chức phải "vò đầu bứt tai" vì quá pro
Sau khi lẻn lên chiếc Boeing 777, cậu bé tìm được ghế trống và ngồi luôn không suy nghĩ. Nhưng plot twist đây rồi: chuyến bay full vé rồi bạn ơi! Khi hành khách thật sự của ghế đó xuất hiện, mọi chuyện mới vỡ lở. Lúc này mới phát hiện cậu bé không có vé, không có hộ chiếu, không có người lớn đi kèm - chả có gì hết luôn á
Theo nguồn tin từ HSIA, lúc 3h10 sáng, khi chủ nhân thật sự của ghế xuất hiện, phi hành đoàn đã tiếp cận và phát hiện sự thật. Sau khi đếm lại số người, họ nhận ra có thừa 1 hành khách so với số vé bán ra. Các phi công được thông báo hoãn chuyến bay và nhân viên an ninh lập tức lên máy bay đưa cậu bé xuống.
Vụ việc khiến các nhà chức trách Bangladesh "ngã ngửa" luôn. Một số nhân viên an ninh và xuất nhập cảnh đang làm việc vào thời điểm đó đã bị đình chỉ công tác trong khi cuộc điều tra diễn ra.
Ngoài việc lộ ra những sai sót nghiêm trọng về an ninh tại sân bay, sự việc còn làm chấn động các cơ quan chức năng liên quan.
Chủ tịch Cơ quan Hàng không Dân dụng Bangladesh (Caab), ông Mafidur Rahman, cho biết câu hỏi lớn nhất là làm sao một đứa trẻ có thể "troll" được cả hệ thống quản lý xuất nhập cảnh và lên máy bay dễ dàng đến vậy.
Đoạn phim CCTV cho thấy cậu bé đã có chiến thuật "đội lốt": đi xen giữa một cặp vợ chồng già như thể cậu là con/cháu của họ và vượt qua được khu vực xuất nhập cảnh. Ông Rahman nói thêm rằng điều này lẽ ra không bao giờ được xảy ra.
"Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu đình chỉ công tác của tất cả những người liên quan đến an ninh xuất nhập cảnh và sau đó bắt đầu cuộc điều tra để tìm hiểu xem mọi chuyện đã xảy ra như thế nào", Chủ tịch Caab cho biết. Hiện vẫn chưa rõ cậu bé định đi đâu và vì sao lại làm như vậy.
"Chúng tôi đang điều tra và cũng có hành động kỷ luật những nhân viên chịu trách nhiệm vì sơ suất trong nhiệm vụ", Giám đốc điều hành của HSIA, ông Kamrul Islam, nói với The Daily Star.
Sĩ quan phụ trách Sở cảnh sát sân bay, anh Azizul Haque Mia, cho biết cậu bé hiện đang bị cảnh sát giam giữ và cha mẹ cậu bé cũng đã được gọi đến.
Fun fact: một người cần phải trải qua ít nhất 5 lần kiểm tra tại sân bay trước khi có thể lên máy bay ở Bangladesh. Mà cậu bé này vượt hết luôn thì cũng khá "sus" đấy nhỉ
Chuyên gia hàng không Nazrul Islam nói với The Daily Star: "Đây là một ví dụ về lỗ hổng an ninh nghiêm trọng tại sân bay chính của đất nước, một điều đáng báo động".
Nguồn: kenh14.vn