BinKiki2588
New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghiêm trọng quá mọi người ơi!
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 23/11 tại cồn cát Al Adaid, cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 30 phút lái xe thôi. Nhưng mà plot twist là người ngồi sau vô lăng chiếc ôtô địa hình lại là một cậu bé chỉ mới khoảng 12 tuổi á!
Không chỉ vậy, hai tay đua môtô địa hình 4 bánh cũng "góp vui" khi không tuân thủ "quy tắc bất thành văn" của các cuộc đua tại sa mạc luôn.
"Tất cả các xe phải tập trung ở chân một đụn cát, nơi bắt đầu đường đua. Việc hai tay đua phóng xe trên đường đua vào thời điểm đó là điều cực kỳ ngu ngốc", một nhân chứng cho biết. Thật sự là hành động thiếu suy nghĩ vô cùng!
Nguồn tin chính phủ Qatar cho biết cậu bé đã bị bắt vì không có bằng lái (chắc chắn rồi, 12 tuổi mà đã có bằng lái thì mới lạ ), trong khi cha cậu cũng bị tạm giữ vì để con lái xe. Tuy nhiên, cậu bé có thể không bị truy tố vì lỗi chủ yếu thuộc về tay đua môtô.
Theo nhân chứng trên, hàng trăm ôtô cùng hàng nghìn người hâm mộ đua xe tập trung tại các cồn cát ở vùng al Wakra vào các tháng mùa đông.
Những cuộc đua này được mô tả là "hoàn toàn không được kiểm soát", "như bãi chiến trường" luôn, và cảnh sát cũng hiếm khi can thiệp. Đáng sợ hơn nữa là tai nạn chết người xảy ra hàng tuần trong những cuộc đua "điên rồ" kiểu này.
Nguồn: soha.vn
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 23/11 tại cồn cát Al Adaid, cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 30 phút lái xe thôi. Nhưng mà plot twist là người ngồi sau vô lăng chiếc ôtô địa hình lại là một cậu bé chỉ mới khoảng 12 tuổi á!
Không chỉ vậy, hai tay đua môtô địa hình 4 bánh cũng "góp vui" khi không tuân thủ "quy tắc bất thành văn" của các cuộc đua tại sa mạc luôn.
"Tất cả các xe phải tập trung ở chân một đụn cát, nơi bắt đầu đường đua. Việc hai tay đua phóng xe trên đường đua vào thời điểm đó là điều cực kỳ ngu ngốc", một nhân chứng cho biết. Thật sự là hành động thiếu suy nghĩ vô cùng!
Nguồn tin chính phủ Qatar cho biết cậu bé đã bị bắt vì không có bằng lái (chắc chắn rồi, 12 tuổi mà đã có bằng lái thì mới lạ ), trong khi cha cậu cũng bị tạm giữ vì để con lái xe. Tuy nhiên, cậu bé có thể không bị truy tố vì lỗi chủ yếu thuộc về tay đua môtô.
Theo nhân chứng trên, hàng trăm ôtô cùng hàng nghìn người hâm mộ đua xe tập trung tại các cồn cát ở vùng al Wakra vào các tháng mùa đông.
Những cuộc đua này được mô tả là "hoàn toàn không được kiểm soát", "như bãi chiến trường" luôn, và cảnh sát cũng hiếm khi can thiệp. Đáng sợ hơn nữa là tai nạn chết người xảy ra hàng tuần trong những cuộc đua "điên rồ" kiểu này.
Nguồn: soha.vn