Cậu bé 12 tuổi dũng cảm cứu bạn thoát chết trong vụ thảm sát: Hoàn cảnh khiến ai cũng xót xa

Giữa bi kịch đau thương trong vụ thảm sát rạng sáng 13/9 tại Đắk Lắk làm dư luận dậy sóng, câu chuyện về cậu bé 12 tuổi dũng cảm mở cửa cứu nạn nhân đã khiến nhiều người vừa xúc động vừa ngưỡng mộ. Plot twist là hoàn cảnh của cậu bé này lại vô cùng éo le

Cụ thể, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Lúc đó, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) đến nhà vợ là Nguyễn Thị Kim Hoa. Khi anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) mở cửa thì liền bị Thuận dùng búa, dao tấn công dã man, kéo ra ngoài đường và đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Sau đó, gã còn xông vào nhà sát hại vợ và bà Trần Thị Dung (mẹ vợ). Ngoài ra đối tượng còn đâm, chém cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng của chị Hoa). Dù bị thương nặng, cháu P. đã dồn toàn lực trèo sang tường nhà hàng xóm, may mắn được cứu kịp thời.

26a64fae70a886b2e724.jpg


Người hùng trong câu chuyện này chính là cháu T.C.K. (12 tuổi) - bạn hàng xóm của P. Cháu K. kể lại, đêm 12/9 khi nghe tiếng la hét từ nhà bên cạnh, cháu không do dự mà ngay lập tức mở cửa đón bạn vào nhà.

"Lúc đó cháu cũng sợ lắm nhưng cháu phải cứu bạn. Chú Hào (nghi phạm) ở ngoài, cháu nghe tiếng nói, nghe gõ cửa nhưng cháu không mở. Thấy bạn đau và kiệt sức, cháu lấy nước cho bạn uống. Khi công an đến, cháu thông báo để đưa bạn đi bệnh viện", K. nhớ lại khoảnh khắc căng thẳng đó.

Điều khiến nhiều người xót xa là hoàn cảnh của cháu K. vô cùng khó khăn Hiện tại, K. đang sống cùng bà nội bị bệnh và chị gái hơn mình 1 tuổi. Còn ba mẹ của K. đi đâu từ lâu không ai biết. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên cháu K. học muộn hơn bạn bè - dù 12 tuổi nhưng K. mới học lớp 5. Tuy nhiên, dẫu khó khăn cháu vẫn là học sinh tiên tiến, luôn cố gắng vươn lên!

837271d02e7147236369.jpg


Được biết câu chuyện về cháu K., ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã tán dương hành động dũng cảm của cháu. Ông nhấn mạnh tinh thần quả cảm của cháu cần được khen thưởng và làm gương cho các bạn nhỏ khác.

"Hôm nay nghe câu chuyện cũng như hoàn cảnh của cháu, tôi đã nhắn nhủ rằng dù khó khăn thế nào cũng hãy cố gắng vượt qua. Tôi dặn cháu học thật tốt để sau này có thể làm những việc hữu ích cho xã hội, cho bản thân và gia đình", ông Nguyễn Thiên Văn chia sẻ.

Không chỉ "thưởng nóng", ông Nguyễn Thiên Văn còn chỉ đạo lãnh đạo phường Thành Nhất, nhà trường cần có thư khen cũng như phương án hỗ trợ học bổng, tiếp sức cho cháu K. trên con đường phía trước

Ông Nguyễn Hữu Luật - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất cho biết, cháu K. đang học tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn. Ở trường, cháu được đánh giá là học sinh hiền lành, chăm ngoan, luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. "Hành động mở cửa cứu bạn của cháu K. thể hiện trí thông minh, dũng cảm rất đáng khen ngợi", ông Luật bày tỏ.

f85fcffcd560f037090e.jpg


Câu chuyện của cháu T.C.K. không chỉ là hành động dũng cảm, mà còn nhắc nhở rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, lòng dũng cảm và tình yêu thương vẫn có thể tỏa sáng như ánh đèn trong đêm tối ✨

Theo Tiền Phong đưa tin, rạng sáng 13/9, đối tượng Thuận đến nhà vợ là Nguyễn Thị Kim Hoa và dùng búa, dao sát hại anh Bùi Hữu Nghĩa, chị Hoa và bà Trần Thị Dung. Riêng cháu Trần Tấn P. dù bị thương nặng vẫn cố tìm cách tháo chạy, được người dân đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top