KiKute5401
New member
Định đi chơi nhà họ hàng cho vui, ai ngờ cậu bé Lê Hữu Tuấn Anh lại đạp xe từ Thanh Hóa vào tận Nghệ An với quãng đường 250km khiến cả nhà lo lắng tột độ
Ngày 1/11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bàn giao cháu bé Lê Hữu Tuấn Anh (sinh năm 2005, trú tại xã Yên Hùng, huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho người thân an toàn.
Theo đó, chiều 30/10, cậu bé đạp xe từ nhà để đi thăm một người họ hàng. Thế nhưng không hiểu sao lại đạp trên QL1A thẳng tiến vào Nghệ An luôn
Mãi đến khi tới chợ Vinh nhìn thấy biển báo, cậu bé mới giật mình nhận ra mình đi lạc rồi Hoảng hốt quay xe đạp ngược lại, đến huyện Diễn Châu thì trời tối nên cháu vào nhà người dân bên đường hỏi đường. Lúc này mọi người mới phát hiện và đưa cháu lên cơ quan công an trình báo. Tổng quãng đường cháu bị lạc lên tới gần 250km luôn á!
"Vào khoảng 19h40 ngày 31/10, Công an huyện Diễn Châu nhận được thông tin của người dân địa phương về một cháu bé nghi bị lạc. Sau khi đưa về trụ sở, cháu bé được cho ăn uống. Sau gần hai ngày đạp xe, cháu vô cùng mệt mỏi nhưng sau khi được ăn uống thì sức khỏe dần bình phục", một cán bộ Công an huyện Diễn Châu cho hay.
Nguồn: kenh14.vn