CaoPho8238
New member
Nghe câu chuyện này mà netizen nào cũng phải nghẹn ngào! Một em bé 11 tuổi mắc bệnh bạch cầu ở Trung Quốc đã tự mình một mình lên thành phố chữa bệnh, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền và... không muốn nghỉ học
Theo China Daily, cậu bé tên Shi Luyao, sống ở làng Bengjing thuộc thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Hoàn cảnh của em đáng thương lắm mọi người ơi - mẹ bỏ đi từ lúc em mới 2 tuổi vì gia đình quá nghèo, chỉ còn cha và ông bà ngoại chăm sóc.
Khi học lớp 3, Luyao được cha đưa theo lên tỉnh An Huy nơi bố làm việc. Tưởng cuộc sống 2 cha con sẽ êm đềm, ai ngờ trong một lần sốt cao đi khám, em bị phát hiện mắc bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính - một dạng ung thư hay gặp ở trẻ em
"Tôi phải cứu con trai bằng mọi cách" - lời cha Luyao nghe mà xót xa!
Chi phí điều trị khổng lồ luôn, mà do không đúng tuyến nên chỉ được hưởng 30% bảo hiểm thôi. Bố em phải vay tới 200.000 nhân dân tệ trong hơn 2 năm trời!
Giai đoạn sau của hóa trị, Luyao phải về quê nhờ bà ngoại chăm, còn bố thì quay lại An Huy làm việc kiếm tiền chạy chữa cho con.
Tháng 8 năm ngoái, tình trạng sức khỏe em đã tốt hơn và được về quê ở Quý Châu. Tuy nhiên em vẫn phải đi sinh thiết tủy xương thường xuyên để theo dõi bệnh - mà đi rất nhiều lần trong hơn 1 năm qua luôn.
Và đây là phần khiến ai cũng phải rớt nước mắt: Để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, cậu bé 11 tuổi tự mình đi hơn 400km tới bệnh viện ở Côn Minh!
Lần đầu tiên tự đi xe buýt từ làng ra thành phố Lục Bàn Thủy, rồi bắt tàu đến Côn Minh. "Cháu đã muốn khóc nhưng cháu không muốn người khác biết điều đó" - lời em nói nghe mà nghẹn lắm...
Sau mỗi lần sinh thiết tủy xương (thủ thuật siêu đau đó nha), em được nghỉ dưỡng vài giờ ở bệnh viện, nhưng Luyao thường nén đau về nhà ngay trong đêm vì... không muốn nghỉ học sáng hôm sau!
Em đã phải nghỉ học 2 năm để chữa bệnh, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc bỏ học. Suốt thời gian đó, em mượn sách bạn để theo kịp chương trình, và khi khỏe hơn thì quay lại trường luôn!
"Dù sức khỏe không tốt nhưng kết quả học tập của Luyao đáng ngạc nhiên" - cô giáo Peng Lu dạy tiếng Trung của em chia sẻ. Mỗi lần từ bệnh viện về, em vẫn nộp bài đúng hạn! Cô đã phân công 4 bạn cùng lớp học và chăm sóc em nữa
Tin vui là theo bác sỹ, điều trị của em đã bước vào giai đoạn cuối và có thể phục hồi mà không cần ghép tủy xương! Tuy nhiên vẫn phải điều trị thêm khoảng 2 năm nữa.
Nguồn: soha.vn