SuCandy791
New member
Trong khi bạn bè cùng trang lứa bận rộn với lịch học thêm dày đặc, một cậu bé 11 tuổi ở miền đông Trung Quốc lại... "khác biệt" hẳn
Xiao bỏ ra khoảng 620 tệ (hơn 2 triệu đồng) để mua dây điện và một số phụ tùng, còn lại là tận dụng từ một chiếc xe điện cũ. Nghe qua thì đơn giản, nhưng thực tế là cả một hành trình đầy gian nan nha các bạn ơi!
Sau khi dành trọn tháng 7 để lắp ráp chiếc xe tự chế, đã đến lúc Xiao đeo mũ bảo hiểm, găng tay và kính bảo hộ để trình làng "đứa con tinh thần" của mình ở một công viên tại Chiết Giang.
Theo truyền thông địa phương đưa tin vào hôm thứ 3, nhà phát minh nhí này đã tự mày mò, học hỏi toàn bộ quy trình trên mạng luôn á Kiểu tự học từ A đến Z không cần ai chỉ bảo ấy!
Dù chuẩn bị khá kỹ càng, nhưng anh chàng lại gặp phải vấn đề về bẻ lái, gần như phải từ bỏ dự án vì sự cố này. Tưởng như sắp "game over" rồi đó!
"Cháu đã dành khoảng 4 giờ làm việc với nó mỗi ngày. Còn lại là tìm kiếm thông tin trên mạng, cố gắng nghiên cứu và giải quyết vấn đề", Xiao chia sẻ. "Sau khi xem các video, cuối cùng cháu đã giải quyết được."
Tinh thần "never give up" đáng nể quá đi mất thôi
Điều may mắn là bố mẹ Xiao rất ủng hộ dự án chế xe của con, họ luôn khuyến khích anh chàng hoàn thiện nó thay vì từ bỏ nửa chừng. Phải nói là có bố mẹ enlightened thật sự!
"Kết quả học tập kỳ trước của cháu nhà tôi khá ổn, vì vậy chúng tôi cảm thấy việc này sẽ không gây ảnh hưởng đến việc học của cu cậu," Bố mẹ Xiao chia sẻ.
Thế nhưng đổi lại, phụ huynh của Xiao phải đối mặt với... phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường "Cả phòng khách đã bị chiếm, còn chẳng có chỗ mà đứng. Bạn tôi không đến nhà chơi vì con trai đang bận chế xe 3 bánh, nhà cửa lộn xộn quá".
Nhưng mà với tài năng của con, những điều này chắc chỉ là nhỏ nhặt thôi!
Xiao đã ham mê chế tạo và đọc sách khoa học từ khi còn rất nhỏ. Phụ huynh của Xiao rất tự hào vì năm nay, anh chàng đã giành huy chương bạc tại cuộc thi chế tạo robot ở Vũ Hán luôn đó
Plot twist: Bố mẹ Xiao đều là công chức hành chính và "không có gen phát minh" gì cả. Vậy mà con lại thiên tài như vậy, chắc là nhờ sự ủng hộ và tự do sáng tạo được trao từ nhỏ nhỉ!
"Hi vọng một ngày nào đó cháu sẽ trở thành nhà phát minh vĩ đại như Edison", Xiao nói. "Ngay cả khi điều đó không trở thành sự thật, cháu mong cả đời sẽ giữ được đam mê này."
Ước mơ giản đơn mà đầy ý nghĩa quá trời! Chúc bạn nhỏ sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê này nhé
Theo SCMP
Nguồn: kenh14.vn