Cậu bé 11 tuổi "hôi của" giữa bạo loạn, bị phạt 18 tháng cải tạo gây tranh cãi

Ê chà, vụ này nóng đây! Một cậu bé mới 11 tuổi ở Romford, phía đông London đã bị kết án 18 tháng cải tạo chỉ vì... ăn trộm một cái thùng đựng rượu trong cuộc bạo loạn

Theo Sở cảnh sát London (Scotland Yard) cho biết, cậu nhóc này là người nhỏ tuổi nhất tham gia vụ náo loạn ở thủ đô nước Anh vào hôm 8.8.

Câu chuyện là cậu bé đã "múc" được một chiếc thùng đựng rượu trị giá 50 bảng (tầm 1,5 triệu VND) đang được trưng bày tại trung tâm thương mại Debenhams trên đường phố Romford luôn.

Sau khi thú nhận hành vi phạm tội, tòa án hạt Essex đã tuyên án cải tạo không giam giữ trong 18 tháng cho cậu bé. Nhưng đổi lại, chính quyền Romford sẽ phải theo dõi sát sao địa chỉ nơi cậu sống trong vòng 6 tháng tới.

dbb70a40f24569b6a7f0.jpg


Tuy nhiên, phán quyết này đang gây tranh cãi cực mạnh! Tổ chức từ thiện vì trẻ em Barnardo đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng mức án này hơi quá tay với một đứa trẻ 10-11 tuổi chỉ vì tội ăn cắp vặt thôi mà

"Nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng, một nửa số thiếu niên ở độ tuổi này sau khi bị kết án bởi tòa án có khả năng tái phạm rất cao", Anne Marie Carrie – giám đốc Tổ chức từ thiện vì trẻ em Barnardo chia sẻ.

Plot twist là trước đó vào ngày 3.8, cậu bé này cũng từng hầu tòa vì đập phá cửa kính xe bus bằng dao nhọn và còn có ý định gây nổ trên xe khi tài xế không cho xuống nữa

Nhắc lại chút background nhé: Làn sóng bạo loạn ở Anh bùng phát từ đêm 6.8, sau khi cảnh sát vô tình bắn chết một thanh niên trong lúc xô xát. Vụ việc nghiêm trọng đến mức đã có hơn 2.800 người bị bắt giữ, 1.300 người bị truy tố và khoảng 1.000 người đã bị xét xử.

Hậu quả của cuộc bạo loạn này cực nặng nề: 5 người thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị ảnh hưởng bởi bạo lực và nạn cướp phá, thiệt hại ước tính lên đến ít nhất 350 triệu USD luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top