DauStar4097
New member
Nghe xong câu chuyện của Xiao Hao chắc ai cũng phải "ôi thôi" Cậu bé sống ở Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc này mắc cận thị bẩm sinh từ trong bụng mẹ luôn á, nên mới chỉ 3 tuổi mà mắt đã cận hơn 2.000 độ rồi. Đây là một trong những case cực hiếm mà y học ghi nhận đấy!
Hồi còn nhỏ, bao đứa trẻ từng mơ ước được đeo kính cận chỉ để... trông "pro" hơn khi đi học Nhưng với Xiao Hao 11 tuổi thì đây lại là cơn ác mộng thực sự luôn. Cậu bé phải đeo cặp kính cận dày hơn đít chai nhiều lần mà chẳng cần ước gì cả.
Tuy mới teen thôi nhưng thị lực của Xiao Hao kém kinh khủng. Kết quả kiểm tra cho thấy mắt phải cận 2.200 độ, mắt trái 2.300 độ. Quy đổi ra thì tương đương 22-23 đi-ốp luôn các bạn ơi Với độ cận "khủng" thế này, bỏ kính ra là Xiao Hao chẳng nhìn thấy gì hết. Chưa kể em còn bị lác mắt 0,3 và 0,4 nữa chứ.
Do mắt kém quá, Xiao Hao hiếm khi đi chơi với lũ trẻ khác. Em chỉ thích ở nhà cày game, xem TV hoặc nuôi côn trùng thôi
Hoàn cảnh của em cũng khá buồn khi mẹ bỏ đi, ba làm ăn xa, chỉ có ông bà chăm sóc. Từ hồi mẫu giáo, Xiao Hao đã hay vấp ngã và không nhìn rõ chữ trên bảng. Thấy không ổn, gia đình đưa em đi khám lúc lên lớp 3.
Các bác sĩ xác nhận Xiao Hao bị cận thị bẩm sinh từ trong bụng mẹ rồi Giải pháp duy nhất hiện tại là đeo kính cho đến 18 tuổi rồi mới phẫu thuật được.
Đặc biệt các bác sĩ còn cảnh báo nguy cơ mù vĩnh viễn nếu mắt em tiếp tục xấu đi. Vì vậy gia đình phải làm mọi cách để giữ cho mắt em không cận thêm nữa.
(Nguồn: QQ)
Nguồn: kenh14.vn