Huhu, tin này nghe mà đau lòng quá đi mất Cậu bé Kaden Reddick, mới có 10 tuổi thôi, đã không qua khỏi vào chiều thứ Hai sau tai nạn kinh hoàng tại cửa hàng Topshop ở trung tâm thương mại Oracle, Anh.
Theo Telegraph đưa tin, vụ việc xảy ra khi thanh chắn của cửa hàng thời trang Topshop bất ngờ đổ trúng người em tại trung tâm thương mại Oracle, thành phố Reading, nước Anh.
Chuyện xảy ra ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ học, lẽ ra phải là ngày vui vẻ mà lại biến thành bi kịch như vậy Cha mẹ cậu bé là Lisa Cooper Mallett và Ian Reddick đau đớn tột cùng trước sự ra đi đột ngột của con mình.
Cậu bé bị chấn thương đầu cực kỳ nghiêm trọng khi kéo thanh chắn, khiến nó đổ xuống và rơi trúng đầu em. Người phát ngôn của sở cảnh sát Thames Valley cho biết: "Chúng tôi được gọi đến trung tâm vào khoảng 4:15 chiều thứ Hai.
Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện cậu bé 10 tuổi bị chấn thương đầu nghiêm trọng sau khi bị thanh chắn đổ vào người.
Ngay sau đó, Kaden đã được đưa tới bệnh viện Royal Berkshire. Tuy nhiên, cậu bé đã tử vong trong bệnh viện".
"Tai nạn dẫn đến cái chết của cậu bé vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Tuy vậy, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc".
Đây không phải lần đầu tiên có sự cố đau lòng như thế này Năm 2013, một cậu bé 3 tuổi cũng đã ra đi sau khi bị một tấm gương rơi vào đầu khi đang đi mua sắm cùng cha tại cửa hàng Hugo Boss, khu mua sắm Bicester.
Trong một tuyên bố, Topshop cho biết: "Ban quản trị của Topshop cùng hàng nghìn nhân viên rất buồn trước tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cửa hàng trong trung tâm thương mại Oracle chiều ngày hôm qua".
"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc".
Nguồn: soha.vn