NangKute9130
New member
Cũng chỉ mới được tặng máy dò kim loại vài tháng trước thôi nha, nhưng Fionntan Hughes – cậu bé 10 tuổi ở Bắc Ireland đã "auto chiến thần" rồi đây!
Vào tháng 7 vừa rồi, Fionntan nhận được món quà sinh nhật là chiếc máy dò kim loại xịn sò. Và chỉ lần đầu tiên ra tay, cậu ấy đã "vớ" được cả một báu vật luôn á!
Lúc đang đi bộ dọc bờ sông Blackwater cùng bố và anh họ, máy dò của Fionntan bỗng kêu inh ỏi. Họ liền xắn tay lên đào – và ủa, lôi lên được một vật thể to đùng phủ đầy bùn. Mang về nhà rửa sạch xong thì... sốc não luôn! Đó là nửa thanh kiếm cổ đại cực xịn! Mặc dù đã ăn gỉ nhưng vẫn khá chắc chắn, phần tay cầm còn được chạm trổ siêu cầu kỳ nữa.
"Cháu phấn khích lắm ạ", Fionntan hào hứng kể. "Ai ngờ được lại tìm thấy thanh kiếm to như thế này!"
Các chuyên gia đồ cổ cho biết tay cầm được chạm khắc công phu là điểm nhận dạng dễ nhất. Tuy nhiên do lớp gỉ sét quá dày nên khó định danh chính xác qua ảnh. Nhưng nhìn qua thì có vẻ nó thuộc khoảng năm 1610-1640.
Chuyên gia Hawkins nhận định thanh kiếm trông giống Broad Sword, loại từng được sĩ quan quân đội Anh xài trong hơn một thế kỷ. Vậy nên niên đại có thể rơi vào khoảng cuối 1600s đến đầu 1700s.
Thật ra thì việc tìm được đồ cổ ở UK không hiếm lắm đâu nha! Từ 1997 đến 2016, hội mê khảo cổ nghiệp dư đã "khui" được tầm 1 triệu phát hiện chỉ riêng ở Vương quốc Anh thôi.
Năm 1992, một ông chú đang đi tìm chiếc búa thất lạc thì lại vớ được cả kho báu vàng bạc thời La Mã luôn! Năm 2016, lại có người tìm được kho đồ của người Viking. Năm 2019 thì phát hiện được bằng chứng trốn thuế từ thế kỷ 11 Và tháng 6 năm nay, một anh ở xứ Wales lại đào được thỏi chì có khắc chữ Latin.
Nhưng mà ê, ở UK có luật Kho báu năm 1996 nha – ai tìm được gì phải báo ngay cho văn phòng điều tra địa phương. Nghiêm túc lắm đó! Năm ngoái có 4 anh chàng bị ngồi tù từ 5-10 năm chỉ vì không khai báo đồ Viking họ tìm được năm 2015. Lesson learned!
Sau khi nhận ra con trai mình "auto ăn may", bố của Fionntan – ông Paul Hughes đã báo ngay cho chị Greer Ramsey, người phụ trách khảo cổ học tại Bảo tàng Quốc gia Bắc Ireland. Hiện chị Ramsey đang điều tra thêm về thanh kiếm này theo BBC News.
"Điều cuối cùng tôi muốn là để nó nằm gỉ trong nhà để xe", ông Hughes nói, lo lắng thanh kiếm sẽ "xuống cấp từng ngày". Gia đình muốn trao nó cho bảo tàng để bảo quản và trưng bày cho hậu thế chiêm ngưỡng. Nhưng mà COVID-19 cũng làm việc giao nộp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Nguồn: soha.vn