Với 32 điểm "xịn sò", Trần Minh Hoàng (Lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã xuất sắc ẵm trọn giải Nhất và trở thành thủ khoa Toán toàn quốc luôn! Và plot twist là anh trai cậu cũng vừa giành giải Nhì môn Vật lý nữa chứ đâu. Gia đình "trúng số" quá sức!
Đam mê Toán từ lúc còn nhỏ xíu
Nhận tin cả hai cậu con trai cùng "flex" thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, ông Trần Minh Đô - Phó hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián và bà Trần Thị Thu Hoà (trú xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) vỡ oà hạnh phúc luôn á! "Vui, tự hào khi cả hai con cùng đi thi đều giành được giải cao. Dù khá bất ngờ nhưng đây là kết quả cho sự nỗ lực của thầy và trò", ông Đô chia sẻ.
Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT, hai anh em Trần Minh An (Lớp 12 chuyên Vật Lý) và Trần Minh Hoàng (Lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã giành giải Nhất, Nhì cực đỉnh. Trong đó Minh An đạt giải Nhì môn Vật Lý với 20,25 điểm, còn Minh Hoàng thì "cháy" với 32 điểm, ẵm trọn giải Nhất môn Toán và làm thủ khoa toàn quốc bộ môn này luôn!
Minh An và Minh Hoàng sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên ở xã ven biển Nghi Xuân. "Minh An đam mê môn Vật lý, theo bộ môn tôi dạy, còn Minh Hoàng thích Toán, môn học mẹ dạy", ông Đô chia sẻ.
Từ nhỏ hai anh em đã bộc lộ khả năng "thiên tài" bẩm sinh trong môn Toán, Vật lý và giành được nhiều thành tích "xịn xò" trong học tập. Chia sẻ về cậu con trai Minh Hoàng, ông Đô cho biết cậu bạn này hòa đồng, vui vẻ nhưng có cá tính riêng và khá kín tiếng trong chuyện học hành. Hồi còn học cấp 1, Minh Hoàng rất "mê" chơi cờ vua, đạt được nhiều giải cao do huyện và tỉnh tổ chức. Sang năm cấp 2, ngoài đam mê học thì cậu lại "cuồng" bóng đá nữa.
"Dù đá không giỏi lắm nhưng cháu rất thích bộ môn thể thao này. Minh Hoàng khá cá tính và kín tiếng trong việc học. Vì thế từ hồi học cấp 2, nhiều giáo viên đề xuất viết về những thành tích học tập của cháu nhưng con không muốn. Cháu không muốn phô trương, không thích bản thân được nhắc nhiều trên mạng xã hội. Hoàng cũng ít cầm điện thoại nên khi học xa nhà bố mẹ chỉ gọi được cháu lúc chiều tối thôi", người bố kể. Low-key king thật sự!
Trong chặng đường học của Minh Hoàng, cậu thể hiện xuất sắc với tài năng Toán học qua các kỳ thi. Lớp 8 Minh Hoàng thi vượt cấp, đạt thủ khoa học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Toán, Tin; lớp 10 giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Hình học Iran khối Intermediate. Mới đây lớp 10 thi vượt cấp đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Toán quốc gia lớp 12, thủ khoa toàn quốc luôn. CV đẹp quá chừng!
Được mệnh danh là "thần đồng" không phải tự nhiên
Rời miền biển lên phố học tập, hai anh em trai cùng ở chung khu ký túc xá Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Vì nhà cách trường hơn 50km nên cứ hai tuần một lần, An và Hoàng lại bắt xe buýt về thăm nhà. Dù học khác môn chuyên nhưng hai anh em luôn động viên, hỗ trợ nhau trong việc học. Nói về việc học, ông Đô cho biết luôn để con thoải mái, không gò bó, gây áp lực. Thay vào đó cùng chia sẻ với con về những khó khăn đang gặp phải. "Kể cả những lần gọi điện, bố mẹ cũng chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với con. Hai cháu chăm học nên bố mẹ không phải bận tâm nhiều đến việc này", ông Đô tâm sự.
Chia sẻ cảm xúc sau kết quả kỳ thi, anh trai Minh An không giấu nổi tự hào: "Từ lúc biết kết quả, mọi người động viên, chúc mừng nhiều nên hai anh em rất vui mừng. Em nghĩ bí quyết để đạt điểm cao trong kỳ thi là theo đuổi mục tiêu đến cùng. Khó khăn, vấp ngã cũng phải cố gắng để vượt qua". Minh An cũng tiết lộ, hai anh em thường học tại ký túc xá vào khoảng khung giờ chiều tối đến trước 24h. Ngoài nắm chắc kiến thức thầy cô giảng dạy trên lớp, hai anh em thường xuyên tìm tòi tài liệu tham khảo trên mạng, cùng hỗ trợ nhau trong học tập. Team work makes the dream work!
Thầy Trần Đình Hữu, giáo viên chủ nhiệm lớp Toán 1 - Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, cho hay Trần Minh Hoàng từ nhỏ đã đam mê môn Toán. Em có học lực nổi trội ở bộ môn này nên nhiều người đặt cho biệt danh là "thần đồng môn Toán" luôn đó.
Theo thầy Hữu, từ trước đến nay, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chỉ có học sinh lớp 11 và lớp 12 tham gia dự thi. Tuy nhiên, năm nay là lần đầu tiên Hoàng là học sinh lớp 10 dự thi. "Em Hoàng có năng lực giỏi đột biến môn Toán. Việc em Hoàng đạt giải cao, trở thành thủ khoa toàn quốc về môn Toán khiến tôi cũng như nhà trường rất vui mừng", thầy Hữu tâm sự. Lớp 10 mà đã phá đảo như thế này thì tương lai còn "sáng lắm" nè!
Nguồn: kenh14.vn