Lúc đầu nghe bạn thân bảo "mày trúng số rồi, giờ mình giàu đó" thì ai chả nghĩ đang bị trolling Nhưng hóa ra câu chuyện này là thật 100% luôn á!
Năm 1992, lúc còn là hai anh chàng trẻ tuổi đầy khí thế, Thomas Cook và Joseph Feeney đã từng có một lời hứa tưởng chừng như "nói cho vui": nếu có ngày nào đó trúng xổ số độc đắc thì phải chia đôi cho nhau không suy nghĩ. Và guess what? Đầu năm nay, lời hứa ấy đã được hiện thực hóa luôn rồi nè!
Thomas Cook, sống tại Wisconsin (Mỹ), đã trúng giải jackpot lên tới 22 triệu đô (tương đương gần 510 tỷ VNĐ luôn á) Lúc biết tin, chính Thomas còn không tin vào mắt mình, phải nhờ vợ check đi check lại mấy lần.
"Đó là cảm giác không thể diễn tả được, lúc thấy 2-3 số đầu trúng, tay tôi run bắn lên rồi, phải nhờ vợ xem tiếp. Cô ấy sau đó cũng đứng hình như tôi luôn" - Thomas kể lại.
Fun fact là từ năm lập lời hứa đến giờ, cả Thomas lẫn Joseph đều mua vé số đều đặn mỗi tuần nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thực sự trúng đâu
Ngay khi biết tin, người đầu tiên Thomas tìm đến chính là anh bạn già Joseph để báo tin vui: "Bro ơi, tụi mình giàu rồi!" Joseph ban đầu cứ tưởng bạn đang chơi khăm, nhưng khi biết là thật thì cả hai vỡ òa cảm xúc luôn!
Joseph (bên phải) cảm động vô cùng trước tấm lòng của người bạn thân Thomas. Số tiền này đủ để cả hai sống thoải mái suốt quãng đời còn lại rồi
Hiện tại cả hai vẫn chưa biết sẽ dùng số tiền khổng lồ này như thế nào, nhưng dù sao thì phần chia đôi này cũng đủ cho họ "nghỉ hưu sớm" và tận hưởng cuộc sống rồi.
Nguồn: soha.vn