Cậu bạn đội mưa mua bữa sáng cho crush, tình đầu học trò trong trẻo khiến ai cũng thấy "hồn nhiên quá đỗi hồn nhiên"

VoiCandy6250

New member
4f359e40ce15f61ffc31.png


Chẳng sợ mưa to gió lớn, cứ thế lao qua sân trường ướt sũng chỉ để ship cho người yêu một gói xôi còn nóng hổi ngay cổng trường - đơn giản vậy thôi nhưng ngọt xỉu, cảm giác trong trẻo như vậy biết bao giờ mới gặp lại được đây?

Nghe nói tuổi học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, vì lúc ấy chẳng cần lo nghĩ quá nhiều chuyện cuộc sống, mà đặc biệt là được tận hưởng những khoảnh khắc ngọt lịm của tình đầu học trò ấy mà!

Mới đây thôi, trên trang Confession của trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) xuất hiện hình ảnh của một cậu bạn nam cầm ô chạy vội qua sân trường giữa mưa tầm tã với dòng caption làm tan chảy cả triệu trái tim: "Tớ chẳng có gì ngoài tấm lòng này, dù mưa gió tớ vẫn sẽ ship xôi cho cậu - một bữa sáng đầy đủ nhất". Trong một khoảnh khắc nào đó, những người đã qua tuổi học trò bỗng thấy da diết nhớ về ngày xưa, còn những bạn đang sống trong quãng đời tươi đẹp này thì chỉ ước gì thời gian dừng lại mãi mãi

0435a5e58042e161fc0e.jpg


5d8fae9941ca91ecb33f.jpg


0f2bca3a09e5b76de2c9.jpg


Tình yêu tuổi học trò là chẳng quản mưa gió để mua cho cậu 1 bữa ăn sáng nóng hổi... (Ảnh: Nguyễn Xuân)

Một gói xôi thì có mắc mấy, nhưng tình cảm chứa đựng trong đó quý giá đến nỗi chẳng nỡ ăn hết luôn ý Trời có mưa gió gì thì mặc, giày có ướt, áo có dính nước thì kệ, miễn là cậu có bữa sáng ấm áp là tớ thấy xứng đáng rồi. Chẳng sợ mưa to, chạy băng qua sân trường ướt như chuột lột chỉ để mua cho người ấy một gói xôi ở cổng trường, giản đơn nhưng ngọt như đường phèn, cảm giác trong trẻo như thế biết bao giờ mới gặp lại được nữa đây?

Không nồng cháy như tình yêu của người lớn, tình đầu học trò có gì đó trong sáng, ngốc nghếch nhưng lại khiến tim cứ loạn nhịp hoài không chừa Đó là khi mình trải qua biết bao điều "lần đầu tiên" tuyệt diệu: cùng nhau đi học, ngồi học bài trong thư viện, những lần nắm tay, những nụ hôn rụt rè ngại ngùng hay thậm chí cả những lúc tranh cãi về một bài tập hay giận dỗi lơ đi vì chuyện linh tinh nào đó...

92d131bff1f3c0711ed8.png


e634881234f641f0978f.png


Rồi khi lớn lên, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện với biết bao nhiêu người, mối tình học trò vẫn là thứ cảm xúc trọn vẹn nhất, nhẹ nhàng và trong trẻo nhất mà bạn không bao giờ tìm lại được nữa. Dù chẳng thể đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng nếu được thì vẫn muốn quay lại đoạn đường ấy một lần nữa lắm... ️

Bởi vì, "tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

Dưới khoảnh khắc xỉu up xỉu down này là cả tá comment cảm động của cư dân mạng:

"Tôi trải qua không ít cuộc tình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy thứ cảm xúc ngày ấy..."

"Bây giờ ra trường rồi, điều khiến tôi hối hận nhất là hồi xưa chỉ biết học, chẳng được nếm trải những khoảnh khắc như thế kia."

"Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, và mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Rồi sẽ đến ngày chúng ta phải xa nhau, nhưng mà, dù có vậy, cho đến khi đó, hãy ở cùng nhau. Năm qua, tôi đã gặp cậu. Đó là điều tuyệt vời nhất!"

095f43da20bf9d037f94.jpg


6355a4bee82bbcffaeda.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top