HuouLovely7644
New member
Gái lạ, tình lạ ở xứ lạ, khiến anh say như điếu đổ quên cả đường về. Tiền bố mẹ cho bao nhiêu cũng xài sạch, đến mức phải bịa chuyện bị mất cắp để xin anh rể, chỉ để đủ tiền "cống" cho crush
Gia đình mình mở cửa hàng phụ tùng ôtô, xe máy nên thật sự từ bé đến giờ mình chưa biết thiếu thốn là gì luôn á. Hai chị gái thi trượt đại học rồi lần lượt lấy chồng hết. Mỗi chị được bố mẹ cho hồi môn một căn nhà mặt phố xịn xò, đủ để mở shop quần áo hay spa cho chị em phụ nữ làm đẹp, khách cũng đông lắm.
Thế là còn mình một mình đi học, ở với bố mẹ. Vừa là con út, vừa là cậu ấm nối dõi dòng họ, mình muốn gì được nấy luôn. Nên khi biết mình yêu nhiều, học ít, bố mẹ cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi thôi. Không hiểu do bận kinh doanh hay chiều con út quá, bố mẹ như "quên" lỗi của mình vậy, không dạy bảo gì nữa.
Được vậy nên khi thi không đỗ trường trung cấp du lịch như mong muốn, mình tranh thủ xin bố mẹ cho đi thay anh rể lên biên giới áp tải mấy chuyến hàng quần áo về. Lý do là anh làm công của anh rể bị ốm đột ngột. Bố mẹ ban đầu định cho mình đứng quầy ở cửa hàng, nhưng mình thích bay nhảy, thích khám phá những vùng đất mới hơn. Vả lại lúc đó mình cũng đang muốn đi xa một thời gian, vì cô crush xinh như mộng vừa bỏ mình để theo anh già hơn cả chục tuổi, mình hơi sốc đó
Không ngăn được, bố mẹ chỉ còn cách dúi cho mình thật nhiều tiền rồi dặn anh rể chăm lo chu đáo. Ở nhà tuy không bị kèm cặp gì nhưng vẫn có bố mẹ bên cạnh, còn lên biên giới thì anh rể bận việc của anh, mình tự do chơi dài chờ đủ hàng về, sướng phết luôn!
Cái gì ở đây cũng lạ lẫm với mình, với máu mê du lịch nên mình không tiếc tiền để đi khắp nơi. Ăn toàn đồ ngon, ở khách sạn xịn, túi lại đầy tiền, mình bắt đầu tìm em để giải khuây. "Mồi" ở đây nhiều vô kể, sau vài lần "lượn lờ" thả thính, mình có được một em vừa trẻ vừa xinh đến nỗi mỗi lần em nũng nịu "chiều" mình là không kìm được lời yêu luôn
Một tuần chờ đủ xe hàng, mình đã cùng em "đi mây về gió" như những kẻ đói yêu. Và tất nhiên bao nhiêu tiền mang theo, trừ chi phí ăn ở, mình trút cả vào túi em như một trai ga hạng nhất vậy.
Về huyện trả hàng hôm trước, hôm sau mình lại đòi anh rể cho lên đường ngay. Thấy mình nhiệt tình, anh rể tưởng mình chịu khó kiếm tiền nên không cản. Gái lạ, tình lạ ở xứ lạ, khiến mình mê mẩn quên cả đường về. Tiền bố mẹ cho bao nhiêu cũng xài hết, mình bắt đầu bịa chuyện bị mất cắp để xin tiền anh rể, chỉ để đủ tiền "cống" cho crush. Bòn mãi anh rể cũng chướng, mình liều mạng đi vay tiền của bạn hàng anh rể luôn. Chẳng ai từ chối vì họ biết anh rể giàu có, thừa sức trả nợ, nhất là anh rể có uy tín làm ăn lâu năm với họ rồi...
Nguồn: soha.vn