Cậu ấm 20 tuổi Manzambi làm náo loạn World Cup 2026, vào sân 2 phút đã ghi bàn cực xịn

75c9aa898dcbc800702a.jpg


Chỉ 2 phút sau khi bước vào sân là tài năng trẻ của Thụy Sĩ đã làm cả thế giới phải trầm trồ ở World Cup 2026 rồi nè!

Được tung vào sân ở phút 72 trong trận đấu thứ hai của Thụy Sĩ tại bảng B gặp Bosnia & Herzegovina, cầu thủ trẻ nhất trong đội hình Thụy Sĩ lập tức làm nên kỳ tích. Manzambi ghi bàn mở tỷ số bằng một pha vô-lê cực đỉnh trên không luôn. Đến phút 90, anh tiếp tục nã đại bác nâng tỷ số lên 3-0, hoàn tất màn solo show siêu xịn từ băng ghế dự bị.

"Thật sự quá tuyệt vời. Đây là cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, lại còn diễn ra ở World Cup nữa", Manzambi chia sẻ sau khi được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

"Được ghi hai bàn trước sự chứng kiến của người hâm mộ và gia đình mình là điều vô cùng đặc biệt. Tôi nghĩ đêm nay mình sẽ không thể ngủ được." (Ủa giống mình sau khi cày phim xem hết mùa vậy )

fd4f020cd814b452a495.jpg


Ở tuổi 20, Manzambi đã gây bão trong màu áo CLB Freiburg tại Bundesliga mùa giải vừa qua và được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Thụy Sĩ năm 2025. Sự đa năng là một trong những điểm cộng khủng của anh. Dù sở trường là tấn công và sở hữu kỹ thuật cá nhân đỉnh của chóp, Manzambi lại thi đấu phần lớn giai đoạn hai mùa giải trong vai trò tiền vệ phòng ngự cho Freiburg.

Chính ở vị trí này, anh góp công lớn đưa Freiburg lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết cúp châu Âu. Manzambi ghi bàn ở trận bán kết lượt về giúp đội bóng Đức giành quyền vào chung kết UEFA Europa League, đồng thời được trao danh hiệu Phát hiện của mùa giải, dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. (Xịn sò phết nhỉ! )

Trong một đội tuyển Thụy Sĩ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Manzambi chủ yếu được sử dụng từ ghế dự bị. Tuy nhiên, anh đã ghi tới 3 bàn chỉ sau 13 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. (Tỷ lệ ghi bàn khủng vậy ai chơi lại )

Tốc độ cùng khả năng hoạt động rộng khắp sân giúp Manzambi trở thành quân bài lý tưởng để gây áp lực lên hàng thủ Bosnia đã xuống sức ở những phút cuối trận. HLV Murat Yakin dành nhiều lời khen có cánh cho học trò: "Johan là một chàng trai luôn vui vẻ và sở hữu kỹ năng bóng đá đáng kinh ngạc. Chúng tôi có thể sử dụng cậu ấy ở nhiều vị trí khác nhau: tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm hay thậm chí là tiền đạo cánh."

"Cậu ấy là mẫu cầu thủ đường phố, cần được trao sự tự do. Trong mặt trận tấn công, Johan hoàn toàn được phép sáng tạo. Hôm nay mọi người đã thấy điều đó. Cậu ấy gây áp lực rất tốt, rê bóng giỏi và dứt điểm hiệu quả."

Manzambi cũng tiết lộ những gì HLV Yakin nói với mình trước khi vào sân: "Ông ấy đưa cho tôi một vài chỉ dẫn về chiến thuật và kỹ thuật, sau đó chỉ nói rằng: 'Hãy chơi thứ bóng đá của riêng cậu'." (Nghe mà muốn hú hét quá trời! )

Ngay lập tức, Manzambi đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Thụy Sĩ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup kể từ năm 1950. Anh cũng là cầu thủ Thụy Sĩ đầu tiên lập cú đúp sau khi vào sân từ ghế dự bị và là cầu thủ trẻ nhất của nước này ghi hai bàn trong một trận đấu World Cup. (Phá kỷ lục như chơi!)

Hai giờ sau trận đấu, Manzambi vẫn chưa thể ngừng cười. "Thật không thể tin nổi", anh liên tục nhắc lại. "Đây là giấc mơ từ thời thơ ấu của tôi."

8b5bf9b6cbfa4787cdd2.jpg


Trước đó vào tháng 5, Manzambi từng nói rằng mục tiêu của anh ở World Cup là "ít nhất có một pha kiến tạo". Khi được FIFA nhắc lại phát biểu này, ngôi sao trẻ tiết lộ rằng thực ra anh còn mơ lớn hơn: "Mục tiêu của tôi là ghi hai bàn tại World Cup. Và giờ tôi đã có hai bàn rồi. Nhưng tôi hy vọng sẽ còn nhiều hơn nữa." (Ambition level: max! )

Sau màn trình diễn bùng nổ này, rất khó để tưởng tượng Manzambi không được trao cơ hội đá chính ở trận đấu quyết định với Canada vào tuần tới. Đây sẽ là cơ hội để anh tiếp tục cày thêm bàn thắng và khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Khi được hỏi liệu đây có phải ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình hay chưa, Manzambi mỉm cười thật tươi: "Vâng, tôi nghĩ là như vậy."

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top