Cầu 44 tỷ đồng "đứng im" gần 10 năm, dân phải liều mạng lội sông mỗi mùa lũ: "Chờ đến bao giờ mới xong?"

CherryKiki

New member
72b9c7382f9f4baf14b7.jpg


Câu chuyện "drama kéo dài" về cây cầu bắc qua sông Chandi ở phường 3, thành phố Chandrapur, huyện Rautahat, miền nam Nepal đang khiến dân mạng phẫn nộ cực mạnh. Chín năm rồi trời ơi, mà cây cầu vẫn... chưa xong!

Dự án được giao cho liên doanh Pappu Shivshankar với giá trị lên tới 253,6 triệu rupee (tầm gần 44 tỷ VNĐ luôn nha). Khởi công ngày 15/7/2017, hứa hẹn xong xuôi vào 16/7/2019 - nghe có vẻ khả thi đúng không? Nhưng thực tế là... hoàn toàn ngược lại

Năm năm gia hạn liên tiếp! Văn phòng Ban Đường bộ đã "thả thính" deadline tới 5 lần, lần mới nhất là giữa tháng 7/2026. Nhưng ngay cả khi thời hạn đang cận kề, các quan chức vẫn thừa nhận tiến độ... chưa đạt yêu cầu. Excuse me??? ‍♀️

Cây cầu 11 nhịp này được coi là "huyết mạch" đối với người dân vùng Gaindatar hẻo lánh ở vùng đồi Chure. Dự án delay kiểu này khiến bà con ở đây bị cô lập hoàn toàn, khó tiếp cận trụ sở huyện, chợ, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu khác.

Mùa mưa về là drama bắt đầu! Lũ lụt ở sông Chandi thường xuyên "chặn đứng" giao thông, buộc người dân phải liều mạng băng qua vùng nước nguy hiểm. Cứ tưởng tượng cảnh đó mà thấy rùng mình luôn á

Năm 2023, dân Gaindatar đã nổi giận lên phản đối, thành lập cả ủy ban đấu tranh luôn! Họ yêu cầu hủy hợp đồng và xử lý nhà thầu, kỹ sư cùng các quan chức liên quan. Trước đó, họ đã gửi kiến nghị tới văn phòng đường bộ đến 3 lần mà vẫn không thấy ai động đậy gì cả.

Ông Govinda Timilsina, điều phối viên của ủy ban đấu tranh địa phương, bức xúc chia sẻ: "Chúng tôi không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu nữa". Nghe mà thấy thương quá đi

Mới đây, nghị sĩ Ganesh Paudel thuộc đảng Rastriya Swatantra Party đã xuống tận công trường xây dựng để "sốc" và kêu gọi cả nhà thầu lẫn các quan chức đẩy nhanh tiến độ. Hy vọng lần này sẽ có kết quả thật sự chứ không phải lại thêm lần gia hạn thứ 6 nữa nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top