Bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2 đang viral khắp nơi không chỉ vì phòng vé "bùng nổ" mà còn vì drama hậu trường về cát-xê cực kỳ đặc biệt giữa dàn cast chính luôn nha! 
Mấy hôm nay, The Devil Wears Prada 2 (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) đang làm mưa làm gió toàn cầu, không chỉ "càn quét" phòng vé mà còn khiến netizen xôn xao vì những câu chuyện hậu trường cực hot chưa từng được hé lộ. Mới đây, nguồn tin từ Variety đã "thả thính" thông tin chi tiết về mức thù lao của dàn diễn viên chính, khiến fan phải "ngả mũ bái phục" trước độ "trượng nghĩa" của chị đại Meryl Streep!
Theo nguồn tin từ Variety, với vị thế là "linh hồn" của bộ phim, Meryl Streep hoàn toàn có thể bỏ túi hơn 15 triệu USD cho màn comeback đỉnh cao trong phần 2. Nhưng plot twist là thay vì ôm trọn số tiền khổng lồ này, bà chị quyền lực đã chủ động yêu cầu hãng phim áp dụng điều khoản "Favored nations" (tức là quyền lợi phải ngang nhau) cho cả ba nữ chính luôn đó!
Cụ thể, Meryl Streep "xả thân" chấp nhận giảm lương của mình xuống, đổi lại hãng phim phải đảm bảo cả Anne Hathaway (vai Andy Sachs) và Emily Blunt (vai Emily Charlton) đều được nhận mức cát-xê ngang bằng với bà: 12,5 triệu USD/người. Đỉnh của chóp luôn chứ bộ!
Và đó chưa phải tất cả đâu nha! Bản hợp đồng "xịn xò" này còn đi kèm các khoản tiền thưởng dựa trên doanh thu thực tế (back-end bonuses) nữa cơ. Với thành tích phòng vé đang "cháy hàng" hiện tại của The Devil Wears Prada 2, bộ ba kiều nữ này có khả năng "đút túi" hơn 20 triệu USD mỗi người khi phim kết thúc lịch chiếu rạp. Giàu vậy ai chơi lại!!!
Nước cờ đàm phán này của Meryl Streep khiến fan đu idol lại nhớ đến câu chuyện cát-xê "huyền thoại" của chính bà từ 20 năm trước. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ minh tinh tiết lộ khi được hãng Fox "chốt đơn" đóng vai tổng biên tập hắc ám Miranda Priestly ở phần 1, bà chỉ nhận được offer 3 triệu USD thôi. Và bà "straight up" từ chối luôn, chỉ "deal" khi hãng phim chịu chi gấp đôi.
Cuối cùng, Fox phải ngậm ngùi móc hầu bao 6 triệu USD cho một nữ diễn viên U60 - một tiền lệ cực kỳ hiếm hoi tại Hollywood lúc đó. Và tất nhiên, "canh bạc" đó đã mang về kết quả "xịn sò" rồi!
Flashback lại 20 năm trước, hai cái tên "new kid on the block" Anne Hathaway và Emily Blunt ước tính chỉ nhận được mức thù lao khiêm tốn rơi vào khoảng 1 triệu USD mỗi người. Fast forward đến bây giờ, ở tuổi U80, Meryl Streep được định giá cát-xê gấp 2,5 lần quá khứ (15 triệu USD), nhưng bà sẵn sàng "nerf xuống" với một mục đích duy nhất: nâng tầm giá trị cho hai người bạn diễn đồng hành cùng mình. Respect max luôn ạ!
Thành công của The Devil Wears Prada 2 không chỉ nằm ở những con số "khủng" trên séc lương, mà còn là minh chứng "đập tan" những định kiến lỗi thời của ngành công nghiệp điện ảnh. Việc một bộ phim được gắn mác "chick flick" (phim tình cảm/tâm lý dành cho hội chị em) được táo bạo chọn làm phim mở màn cho mùa Hè - vốn thường là "sân chơi" của siêu anh hùng và phim hành động "cháy nổ" - đã là một bước tiến dài rồi. Việc tác phẩm này thắng lợi "vang dội", xô đổ các kỷ lục phòng vé lại càng chứng minh sức hút không thể chối cãi của phái nữ trên màn ảnh rộng nha!
Bên cạnh những câu chuyện hậu trường "đáng yêu" này, sức hút cốt lõi của The Devil Wears Prada 2 vẫn nằm ở chất lượng tác phẩm. Sự comeback sau gần hai thập kỷ không làm mất đi vibe của thế giới thời trang hào nhoáng, khắc nghiệt, mà còn mang đến chiều sâu mới cho các nhân vật khi họ bước sang giai đoạn trưởng thành hơn.
Chính diễn xuất "thăng hoa", chemistry cực ăn ý của bộ ba huyền thoại cùng kịch bản thông minh đã giúp bộ phim vượt qua cái bóng quá lớn của phần một, khẳng định vị thế là một trong những bom tấn ấn tượng và trọn vẹn nhất trong năm nay. Must watch luôn các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Mấy hôm nay, The Devil Wears Prada 2 (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) đang làm mưa làm gió toàn cầu, không chỉ "càn quét" phòng vé mà còn khiến netizen xôn xao vì những câu chuyện hậu trường cực hot chưa từng được hé lộ. Mới đây, nguồn tin từ Variety đã "thả thính" thông tin chi tiết về mức thù lao của dàn diễn viên chính, khiến fan phải "ngả mũ bái phục" trước độ "trượng nghĩa" của chị đại Meryl Streep!
Theo nguồn tin từ Variety, với vị thế là "linh hồn" của bộ phim, Meryl Streep hoàn toàn có thể bỏ túi hơn 15 triệu USD cho màn comeback đỉnh cao trong phần 2. Nhưng plot twist là thay vì ôm trọn số tiền khổng lồ này, bà chị quyền lực đã chủ động yêu cầu hãng phim áp dụng điều khoản "Favored nations" (tức là quyền lợi phải ngang nhau) cho cả ba nữ chính luôn đó!
Cụ thể, Meryl Streep "xả thân" chấp nhận giảm lương của mình xuống, đổi lại hãng phim phải đảm bảo cả Anne Hathaway (vai Andy Sachs) và Emily Blunt (vai Emily Charlton) đều được nhận mức cát-xê ngang bằng với bà: 12,5 triệu USD/người. Đỉnh của chóp luôn chứ bộ!
Và đó chưa phải tất cả đâu nha! Bản hợp đồng "xịn xò" này còn đi kèm các khoản tiền thưởng dựa trên doanh thu thực tế (back-end bonuses) nữa cơ. Với thành tích phòng vé đang "cháy hàng" hiện tại của The Devil Wears Prada 2, bộ ba kiều nữ này có khả năng "đút túi" hơn 20 triệu USD mỗi người khi phim kết thúc lịch chiếu rạp. Giàu vậy ai chơi lại!!!
Nước cờ đàm phán này của Meryl Streep khiến fan đu idol lại nhớ đến câu chuyện cát-xê "huyền thoại" của chính bà từ 20 năm trước. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ minh tinh tiết lộ khi được hãng Fox "chốt đơn" đóng vai tổng biên tập hắc ám Miranda Priestly ở phần 1, bà chỉ nhận được offer 3 triệu USD thôi. Và bà "straight up" từ chối luôn, chỉ "deal" khi hãng phim chịu chi gấp đôi.
Cuối cùng, Fox phải ngậm ngùi móc hầu bao 6 triệu USD cho một nữ diễn viên U60 - một tiền lệ cực kỳ hiếm hoi tại Hollywood lúc đó. Và tất nhiên, "canh bạc" đó đã mang về kết quả "xịn sò" rồi!
Flashback lại 20 năm trước, hai cái tên "new kid on the block" Anne Hathaway và Emily Blunt ước tính chỉ nhận được mức thù lao khiêm tốn rơi vào khoảng 1 triệu USD mỗi người. Fast forward đến bây giờ, ở tuổi U80, Meryl Streep được định giá cát-xê gấp 2,5 lần quá khứ (15 triệu USD), nhưng bà sẵn sàng "nerf xuống" với một mục đích duy nhất: nâng tầm giá trị cho hai người bạn diễn đồng hành cùng mình. Respect max luôn ạ!
Thành công của The Devil Wears Prada 2 không chỉ nằm ở những con số "khủng" trên séc lương, mà còn là minh chứng "đập tan" những định kiến lỗi thời của ngành công nghiệp điện ảnh. Việc một bộ phim được gắn mác "chick flick" (phim tình cảm/tâm lý dành cho hội chị em) được táo bạo chọn làm phim mở màn cho mùa Hè - vốn thường là "sân chơi" của siêu anh hùng và phim hành động "cháy nổ" - đã là một bước tiến dài rồi. Việc tác phẩm này thắng lợi "vang dội", xô đổ các kỷ lục phòng vé lại càng chứng minh sức hút không thể chối cãi của phái nữ trên màn ảnh rộng nha!
Bên cạnh những câu chuyện hậu trường "đáng yêu" này, sức hút cốt lõi của The Devil Wears Prada 2 vẫn nằm ở chất lượng tác phẩm. Sự comeback sau gần hai thập kỷ không làm mất đi vibe của thế giới thời trang hào nhoáng, khắc nghiệt, mà còn mang đến chiều sâu mới cho các nhân vật khi họ bước sang giai đoạn trưởng thành hơn.
Chính diễn xuất "thăng hoa", chemistry cực ăn ý của bộ ba huyền thoại cùng kịch bản thông minh đã giúp bộ phim vượt qua cái bóng quá lớn của phần một, khẳng định vị thế là một trong những bom tấn ấn tượng và trọn vẹn nhất trong năm nay. Must watch luôn các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn