MinTeen7076
New member
Khoa ngoại thần kinh, bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đỉnh của chóp cho chị N.T.H. (47 tuổi, ngụ Long Khánh) bị u tủy D11 nặng. Nghẹt thở là ít!
Chị H. nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, hai chân đã bị liệt luôn rồi. Theo hồ sơ bệnh án, chị bị liệt cách đây 7 tháng, phải nằm một chỗ chịu đựng cơn đau nhức triền miên. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy đau lòng quá
Qua chụp MRI, các bác sĩ phát hiện khối u choán hết lòng tủy luôn. Vì bệnh đã quá nặng, nếu mổ thường có thể tác động đến tủy thần kinh (nguy hiểm lắm nha), nên các bác sĩ quyết định mổ bằng kính vi phẫu - công nghệ xịn xò phóng đại sợi thần kinh lên hàng ngàn lần để nhìn rõ từng chi tiết nhỏ xíu. Chuẩn skill tay nghề đỉnh cao! 

Và tin vui là hiện sức khỏe chị H. đang hồi phục tốt, hai chân đã có thể cử động được rồi nè! Comeback ngoạn mục đây mà
Nguồn: soha.vn
Chị H. nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, hai chân đã bị liệt luôn rồi. Theo hồ sơ bệnh án, chị bị liệt cách đây 7 tháng, phải nằm một chỗ chịu đựng cơn đau nhức triền miên. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy đau lòng quá
Qua chụp MRI, các bác sĩ phát hiện khối u choán hết lòng tủy luôn. Vì bệnh đã quá nặng, nếu mổ thường có thể tác động đến tủy thần kinh (nguy hiểm lắm nha), nên các bác sĩ quyết định mổ bằng kính vi phẫu - công nghệ xịn xò phóng đại sợi thần kinh lên hàng ngàn lần để nhìn rõ từng chi tiết nhỏ xíu. Chuẩn skill tay nghề đỉnh cao!
Và tin vui là hiện sức khỏe chị H. đang hồi phục tốt, hai chân đã có thể cử động được rồi nè! Comeback ngoạn mục đây mà
Nguồn: soha.vn