Ủa chị em ơi, giờ muốn giữ trứng để sau này sinh con không cần phải đông lạnh kinh dị nữa đâu! Có thể cất dạng... bột luôn á! Nghe sao mà sci-fi ghê
Anh Amir Aray - nhà khoa học từ công ty Core Dynamic ở thành phố Ness Ziona, Israel vừa nghiên cứu ra phát minh bá đạo: biến trứng thành dạng bột, cất ở nhà thoải mái, đến khi nào muốn có baby thì pha với nước, cho gặp tinh trùng rồi cấy vào là xong. Đơn giản như pha trà sữa vậy luôn!
Anh Aray tự tin khẳng định: "Bạn có thể giữ bột này ở nhiệt độ trong phòng đến vô hạn và chỉ cần thêm nước vào cho nó sống dậy". Nghe xịn sò chưa! Không cần tủ lạnh, không lo mất điện, cất đâu cũng được nha các chị
Nghiên cứu này vừa được trình bày tại hội nghị về kỹ thuật đông lạnh trứng, tinh trùng và phôi ở Berlin, Đức. So với phương pháp dùng nitrogen lỏng truyền thống - vừa tốn kém vừa dễ làm hỏng màng tế bào, thì cách mới này vừa rẻ vừa an toàn hơn nhiều ấy chứ!
Quy trình nghe có vẻ hóc búa nhưng mà khoa học lắm nha:
Đầu tiên, anh Arey ngâm các tế bào trong dung dịch đặc biệt để tách nước ra khỏi tế bào (như vắt khăn ướt ấy), giúp tránh bị hư hại khi đông lạnh. Sau khi "tẩm ướp" xong, trứng được đông cứng như thủy tinh bằng cách hạ nhiệt độ xuống -200°C chỉ trong 1/10 giây. Nhanh như chớp luôn á!
Cuối cùng, anh Aray biến các noãn bào thành dạng bột và bảo quản trong điều kiện chân không, không ánh sáng và không có tác nhân gây hại nào khác. Cất kín như bảo vật vậy đó!
Thử nghiệm đã làm trên 30 con bò cái và thu được 23 trứng vẫn sống khỏe. Kỹ thuật này cũng đã thành công với tế bào máu và tế bào đơn nhân ở máu cuống rốn người nữa! Tức là có tiềm năng áp dụng thực tế cao lắm đó các bạn ơi
Nguồn: soha.vn