Cất ô tô đi metro, "chị Dung" ở TP.HCM tiết kiệm 52 triệu một năm: Mua vàng, ăn sang cũng thấy an tâm hẳn

ChangMan2k6

New member
04ef871f83916de215a5.png


Ngoài tiết kiệm tiền, đi làm bằng metro theo chị Dung còn có nhiều "công dụng" khác luôn nha!

Giữa thời điểm cái gì cũng tăng giá chóng mặt, bài toán chi tiêu mỗi ngày giờ phải "cân não" thật sự đấy các bạn ơi ‍ Chưa hết tháng đã hết lương, thậm chí âm sang tháng sau thì bao giờ mới thoát được "vòng luẩn quẩn" này đây?

Từ những phương án siết chặt chi tiêu như: Tự đi chợ nấu ăn, bỏ trà sữa, hạn chế mua sắm...; thì giờ nhiều bạn trẻ bắt đầu chuyển sang những thay đổi "hardcore" hơn kiểu: Cất luôn xe máy, ô tô, chuyển sang đạp xe hoặc đi bus, metro để giảm chi phí.

Nếu như anh Lê Định từng viral khắp mạng khi chuyển từ xe máy sang đạp xe đi làm quãng đường 24km mỗi ngày thì chị Dung (33 tuổi, nhân viên văn phòng sống tại TP.HCM) cũng có công thức tối ưu chi phí siêu xịn: Cất ô tô chuyển sang đi metro, tiết kiệm ngay 200.000 gửi xe mỗi ngày luôn!

d47798d7f0661e007233.jpg


Chị Dung "metro" - tên thật luôn nhé

Sau 1 năm kiên trì đi làm bằng metro, bắt đầu từ tháng 3/2025 đến giờ, chị Dung đã nhận thấy những thay đổi rõ rệt trong "bản đồ tài chính cá nhân" của mình.

**Một ngày của chị Dung diễn ra thế nào?**

Mỗi ngày của chị Dung bắt đầu từ 6h30 sáng. Khởi động với các hoạt động quen thuộc: từ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, nấu ăn mang đi làm, đến chọn một bộ outfit ưng ý.

9d8ce952753a1af24660.jpg


6b6b400654e5e715edcc.jpg


Chị Dung tranh thủ dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn mang đi làm - sống healthy như này thì phải gọi là "chị đẹp" mới đúng! ✨

Sau đó, chị di chuyển từ nhà ở đường Võ Nguyên Giáp, phường Hiệp Phú đến nhà ga Thủ Đức lúc 8h15. Quãng đường này khoảng 400m, nên chị chọn đi bộ, mất khoảng 10 phút. Vừa đi vừa được workout sáng luôn, một công đôi việc mà ‍♀️

Thông thường, chị lên metro lúc 8h30 và di chuyển thẳng đến ga đầu - Bến Thành. Tổng thời gian này mất khoảng 20-25 phút. Trên xe, chị Dung hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian này để check công việc, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là lướt mạng xã hội chill chill.

3c22c363700026915c69.jpg


Khoảng 8h15 chị Dung rời nhà - giờ giấc đều đặn ghê nha!

7076e749f75abde89b73.jpg


8ab008a6ef842dc5e23b.jpg


Thói quen đi bộ vào sáng sớm giúp chị Dung cải thiện sức khỏe, tinh thần "sạch sẽ" để bắt đầu một ngày mới tràn năng lượng.

274f80847339a2868a50.jpg


Đến ga metro, chị bắt đầu những thao tác quen thuộc. Do đã mua vé tháng rồi nên chị đến và quét mã để lên tàu thôi - ezpz!



Vừa tránh được tình trạng kẹt xe (stress lắm luôn các bạn ơi ), lại tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều, chị Dung cho biết sẽ duy trì việc đi metro lâu dài, không suy nghĩ gì nữa.

Đến điểm dừng, chị tiếp tục đón xe buýt hoặc xe công nghệ để đi nốt quãng đường khoảng 2,4km đến công ty. Chi phí dưới 20 nghìn đồng nếu chọn di chuyển bằng xe bus hoặc xe máy công nghệ. Còn nếu chọn xe hơi công nghệ vào những ngày trời quá nắng, mưa thì tầm 30 nghìn đồng thôi.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top