TitKute8028
New member
Chắc chắn ai nhìn thấy cảnh "hòn đá" chảy máu cũng phải giật mình té ngửa luôn á!
Đầu tiên, thử đoán xem cái này là gì nào?
Bạn nghĩ đây là hòn đá, hay một con sinh vật khổng lồ nào đó, hay có phải một đám sinh vật nhỏ xíu đang tụ tập không?
Nhìn bề ngoài xù xì, thô ráp thế này thì ai cũng tưởng là hòn đá nằm lăn lóc trên bãi biển thôi. Plot twist là nó không phải đá đâu nha! Đây chính là "hòn đá sống" - một sinh vật biển độc lạ tên Pyura chilensis, hay gặp ở vùng Chile và Peru đó.
Điểm đặc biệt nhất là khi cắt nó ra, bên trong lộ phần thịt đỏ hỏn như máu - nhìn mà muốn khóc thét luôn á!
"Hòn đá" mà biết chảy máu hả trời?
Nhưng mà đừng tưởng phần đỏ đó là máu và thịt nha! Máu của Pyura chilensis trong suốt nha mọi người, và trong máu còn có hàm lượng cao nguyên tố hiếm Vanadi nữa cơ - xịn xò phết đó!
Phần "máu đỏ" trông kinh dị kia thực ra chỉ là mô của sinh vật thôi.
Giống như nhiều sinh vật biển khác, Pyura chilensis có hệ thống thần kinh siêu đơn giản - không có não trung tâm luôn. Chúng cũng không thể di chuyển nên phải sống bằng cách lọc nước biển để hút các vi sinh vật làm thức ăn nuôi thân cho chính mình.
Đời sống tình cảm của em sinh vật này "quá trời quá đất" luôn nha! Lúc mới sinh ra, tất cả Pyura chilensis đều là con đực, nhưng khi lớn lên thì lại trở thành lưỡng tính á.
Chúng sinh sản bằng cách phun cả đám mây tinh trùng và trứng ra nước xung quanh. Nếu sống FA thì Pyura chilensis sẽ tự thụ tinh luôn - độc thân vẫn vui vẻ mà!
Mặc dù nhìn đáng sợ như vậy nhưng "hòn đá máu" này lại là đặc sản ngon lành đó nha! ️
Người dân Peru, Chile hay dùng Pyura chilensis để chế biến món ăn lắm. Phần mô đỏ của nó hơi đắng và có vị giống xà phòng - nghe creepy nhưng lại là điểm nhấn khiến ai ăn qua cũng nhớ mãi không quên được.
Nguồn: IFL Science
Nguồn: kenh14.vn