Cất giữ tảng đá từ "Trang Trại Ma", 78 năm sau phát hiện 2 quái vật bên trong

Ôi mẹ ơi, tưởng chỉ là hòn đá bình thường mà hóa ra chứa cả "drama" từ 210 triệu năm trước!

Chuyện là từ năm 1948, các nhà khoa học đã đào được tảng đá từ Ghost Ranch (tên nghe kinh dị vãi nha - "Trang Trại Ma") ở bang New Mexico, Mỹ. Giờ mới mở ra xem thì OMG - bên trong có tận 2 con quái vật thời tiền sử, là họ hàng xa xưa của cá sấu luôn á!

e973d57482bd6026ceb1.jpg


Điểm hot nhất là một trong 2 em này hoàn toàn mới toanh, chưa ai biết đến bao giờ, được các chú khoa học đặt tên chanh sả là Eosphorosuchus lacrimosa. Em còn lại thì đã nổi từ trước rồi, tên Hesperosuchus agilis, với cái mõm dài, chân sau khỏe ngang gymer, chân trước tí hon. Em này sống trên cạn, chạy nhanh như gió và hay ra sông suối săn mồi.

Theo phó giáo sư Bhart-Anjan Bhullar từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Peabody của Đại học Yale (Mỹ) cho biết, em Eosphorosuchus lacrimosa tuy size tương tự nhưng build khác hẳn nha. Mõm ngắn hơn, đầu cứng như đá, hàm khỏe vô đối - chuẩn kiểu ăn mồi lớn rồi đó!

Plot twist là cả 2 em này chết chung một lúc, có lẽ do một thảm họa thiên nhiên kiểu sạt lở hay lũ quét gì đó đã "seal" chúng lại trong trầm tích. Thế là được bảo quản nguyên xi qua 210 triệu năm luôn ấy chứ!

Các nhà nghiên cứu bảo phát hiện này cho thấy cái nhìn hiếm có về hệ sinh thái cổ đại kỷ Tam Điệp, nơi những loài họ hàng gần nhau phải "chia làn" kiếm ăn bằng cách phát triển đặc điểm khác nhau.

"Đó là một lát cắt thời gian của một khoảnh khắc duy nhất cách đây 210 triệu năm. Hai cá thể này phải cạnh tranh và tương tác với nhau. Rất có thể chúng đã nhìn nhau khi chết" - phó giáo sư Bhullar nói. Nghe sao mà bi kịch vậy trời!

Phát hiện này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B nha!

7daf21e5f52269655d01.webp

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top