SuaCandy3876
New member
Ối giời ơi, nghe chuyện này mà ai cũng phải "sốc nặng" luôn á! Cắt cỏ trên đại lộ Thăng Long mà lương cao hơn cả giáo sư, tiến sĩ, thậm chí còn "xịn" hơn lương Chủ tịch nước nữa đó các bạn ơi!
Mới đây thôi, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thả "bom thông tin" khiến netizen tá hỏa: mỗi năm thành phố chi tận 53 tỷ đồng để cắt cỏ và một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt trên Đại lộ Thăng Long. Nghe xong mà muốn xỉu luôn!
Tính toán sơ sơ thôi nhé: 53 tỷ đồng/năm cho 24km đại lộ Thăng Long, nghĩa là mỗi năm nhà nước mất khoảng 2,2 tỷ đồng cho 1 km. Chia nhỏ ra thì mỗi tháng khoảng 180 triệu đồng, mỗi ngày khoảng 6 triệu đồng luôn các bạn ạ!
6 triệu đồng/ngày cho một công việc nghe qua thì khá đơn giản mà lương cao ngất ngưởng như vậy, thực sự là "stonks" quá đi thôi!
Để so sánh cho mọi người dễ hình dung nha: Theo Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam thì mức lương trung bình của giáo sư Việt Nam vào năm 2008 chỉ là 200 USD/tháng thôi đó.
Còn giáo sư Nguyễn Lân Dũng từng chia sẻ trong buổi giao lưu với sinh viên tại Hà Nội trong ngày hội Hướng nghiệp và việc làm 9/2015 rằng, ở Viện nghiên cứu của ông, lương tiến sĩ từ nước ngoài về khởi điểm chỉ là 3,5 triệu đồng một tháng. Tức là còn thấp hơn cả lương cắt cỏ 1 ngày luôn á!
Và nghe này, theo tinh thần Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 và Nghị định 66/2013/NĐ-CP thì mức lương của Chủ tịch nước là 15.730.000 đồng/tháng, Chủ tịch Quốc hội là 15.125.000 đồng/tháng, Thủ tướng Chính phủ là 15.125.000 đồng/tháng... Vậy mà cắt cỏ 3 ngày đã bằng lương tháng của các vị lãnh đạo cao nhất đất nước rồi đó!
Lãnh đạo TP Hà Nội cũng lên tiếng cho rằng con số 53 tỷ cho 24km đại lộ là "không thể chấp nhận được" (ai nghe cũng gật đầu lia lịa). Vì thế thành phố đã quyết định dừng ngay toàn bộ việc cắt tỉa và trồng cây hoa cảnh tại các vườn hoa trên địa bàn (chỉ để lại một số vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số điểm quan trọng thôi).
Nhờ quyết sách này mà thành phố tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm đó các bạn! Số tiền "khủng" thật sự!
Nhớ lại năm 2013, dư luận cũng từng "dậy sóng" khi UBND TP Hà Nội chi trả cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội khoảng 85 tỷ đồng tiền ký hợp đồng trên những công việc cố định. Drama không hề nhỏ luôn!
Cũng trong năm 2013 đó, UBND TP HCM công bố kết luận thanh tra cho thấy việc chi lương cho giám đốc 4 doanh nghiệp công ích trên địa bàn thành phố cao "vô lý" luôn á.
Cụ thể là lương của giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị lên đến 2,6 tỷ đồng/năm, chủ tịch hội đồng thành viên là 1,6 tỷ đồng/năm; lương của giám đốc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng 2,2 tỷ đồng/năm, chủ tịch hội đồng thành viên 2,4 tỷ đồng/năm. Nghe con số mà "toát mồ hôi" luôn!
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh.
Sau đó UBND TP HCM đã kỷ luật, cách chức hàng loạt lãnh đạo của 4 công ty nêu trên, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nộp lại ngân sách nhà nước toàn bộ khoản chi tiền lương, tiền thưởng viên chức quản lý sai quy định. Hậu quả là hàng ngàn công nhân ngành dịch vụ công ích bị giảm lương, "treo lương" khiến cuộc sống của họ hiện vô cùng khó khăn. Thương quá!
Mới đây thôi, dự án trồng mới và thay thế cây xanh cũng thu hút dư luận và tốn nhiều giấy mực của báo chí. Điều đáng nói là cây xanh trồng chưa được bao lâu đã bị đánh gục, bật gốc trơ bọc rễ còn gói trong nilon. Nhìn mà tức á!
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu bão số 2 đã khiến cây trồng theo hình thức xã hội hóa năm 2014-2015 bị nghiêng, đổ là 88 cây; Cây trồng theo vốn ngân sách của thành phố giai đoạn 2015-2016 bị ảnh hưởng là 31 cây; Cây trồng được tiếp nhận từ các chủ đầu tư dự án bị khoảng 3.079 cây.
Chính cơn bão số 1 đã giúp dư luận "mở mắt ra" nhận ra được cách làm ăn thiếu trách nhiệm của một số công ty tham gia trồng các loại cây trên địa bàn TP Hà Nội. Lộ hàng rồi đó!
Như vậy, với mức chi 6 triệu đồng/ngày chỉ cho việc cắt tỉa cỏ trên 1km đại lộ thì mức đầu tư quả là "khủng" không chịu nổi luôn.
Nguồn: soha.vn