Dịp Trung thu năm nay, phố cổ Hà Nội lại rần rần đông nghẹt người đi sắm đồ chơi, lồng đèn. Và cũng là lúc các bãi giữ xe "hốt bạc" nhờ giá vé... cắt cổ kinh hoàng luôn các bạn ơi!
Mọc lên như nấm các điểm giữ xe "dù"
Tuy đã có quy định về giá vé gửi xe rồi nhé, và các điểm trông xe cũng phải đăng ký kinh doanh đàng hoàng. Nhưng mà thực tế thì sao? Các bãi xe "dù" vẫn mọc lên tùm lum, giá thì đắt gấp mấy lần quy định mà vẫn hoạt động ầm ầm
Khúc gần phố Hàng Mã như Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Đường... toàn các điểm giữ xe tự phát xuất hiện công khai lắm luôn. Chỉ cần một sợi dây thừng căng lên, một tấm biển "Trông giữ xe" lia lịa, cộng với team chèo kéo khách đông đúc là xong. Chốc lát sau đã kín mít xe rồi á!
Những điểm trông xe này chủ yếu là các cửa hàng, nhà dân sống quanh đây tận dụng luôn. Do phố Hàng Mã mấy ngày này đông như hội, nên nhu cầu gửi xe tăng vọt, tạo cơ hội "làm giàu nhanh" cho các hộ dân. Giá vé theo đó cũng... bay lên mây luôn
Chị Phạm Thị Cúc (Khâm Thiên – Hà Nội) đưa con đi sắm đồ Trung thu kể lại: "Quanh khu phố Hàng Mã có rất nhiều điểm trông giữ xe, giá cả cũng chênh lệch nhau một chút vì chỗ gần chỗ xa phố trung tâm Trung thu. Chủ yếu là 15.000 đồng đến 20.000 đồng/ xe. Bình thường gửi xe ở chợ cũng chỉ 5.000 đồng, vậy mà đến đây giá vé cao gấp 3 - 4 lần nhưng vẫn phải gửi, vì không thể đi xe vào trong đó được."
Bạn Vũ trông xe ở số 70 Hàng Cót nói: "Mỗi tối ở đây cũng được khoảng từ 70 đến 80 lượt gửi xe. Sắp tới những ngày cao điểm người ta đi chơi nhiều thì phải được nhiều hơn."
Các cửa hàng bán quần áo hay giày dép cũng không bỏ lỡ cơ hội, tận dụng luôn khoảng vỉa hè trước mặt để kinh doanh thêm. Với giá vé từ 15.000 – 20.000 đồng/vé thì mỗi tối cũng thu về được từ 1 triệu đến 1,6 triệu đồng. Dễ ăn ghê ha!
Có nơi còn lấn chiếm hẳn vỉa hè để làm nơi trông xe, gây mất mỹ quan đường phố, ách tắc giao thông khi lòng đường bị "trưng dụng" để kinh doanh nữa. Thấy sao ấy...
Cùng nhau "bắt tay" ra giá vé đắt cắt cổ
Hầu hết các điểm trông giữ xe kiểu tự phát này đều cùng nhau ra giá vé cao ngất ngưởng. Khách hàng tuy tâm lý không ổn lắm nhưng do không có chỗ nào rẻ hơn nên vẫn đành phải... nuốt cay nuốt đắng mà gửi thôi Còn nếu không gửi ở khu vực này thì phải đi bộ vài cây số luôn đó!
Bạn Nguyễn Tiến Vinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, chia sẻ: "Tôi gửi xe ở đây với giá 20.000 ngàn đồng/ xe, vì ở đây là đầu điểm Hàng Mã, nên giá vé cũng đắt hơn chỗ Hàng Đường 5.000 đồng. Nhưng vì không muốn đi bộ xa tôi vẫn phải gửi".
Đoạn đường cắt ngang từ Hàng Khoai và Hàng Lược bị chiếm dụng khoanh vùng rất lớn để kinh doanh việc giữ xe. Chỉ riêng khu vực này trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà có đến hơn 100 chiếc xe gửi! Giá vé xe là 20.000 đồng và buộc khách hàng phải trả trước khi gửi luôn. Và chỉ trong 3 tiếng đó thì họ đã thu về được 2 triệu đồng tiền "tươi". Tính ra cũng... khủng đấy chứ
Những điểm trông xe đều công khai, thậm chí người trông giữ xe còn ngang nhiên hách dịch lớn tiếng quát tháo những người đi đường lỡ đi xuyên qua khu gửi xe. Trong khi thực chất khu này là phần đường giao thông công cộng mà nhể!
Được biết, phần lớn các điểm trông giữ xe tại đây hầu hết không có giấy phép kinh doanh, vé xe cũng chỉ được làm tạm bợ từ tấm bìa các tông. Hoặc là vé xe mua của Tổng cục thuế - Cục thuế Thành phố Hà Nội nhưng lại thu tiền không đúng với quy định. Giá tiền ghi trên vé là 3000 đồng/1 lượt, thế nhưng lại thu 20.000 đồng/xe cao hơn gần 7 lần so với giá quy định. Chơi trội luôn!
Hoạt động này diễn ra khá công khai, tuy nhiên chưa thấy có cơ quan chức năng nào xử lý. Mong là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân mình không phải "cắn răng" chịu giá cắt cổ như vậy nữa nhé!
Nguồn: soha.vn